thethaovanhoa.vn

Wushu: Hải Yến tỏa sáng

06/11/2009 08:26 GMT+7

Trong ngày thi đấu thứ 2 môn Wushu nội dung tán thủ, Nguyễn Thị Hải Yến chói sáng ở hạng cân 70 kg.

(TT&VH) - Trong ngày thi đấu thứ 2 môn Wushu nội dung tán thủ, Nguyễn Thị Hải Yến chói sáng ở hạng cân 70 kg.

Sáng qua,  các trận bán kết tán thủ nữ đã diễn ra ở nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức trong sự sôi động. Wushu thực sự vẫn có sức lan tỏa, không chỉ báo giới mà khán giả cũng kéo đến rất đông. Trong 8 trận, giới chuyên môn đều đặt cửa chủ yếu vào hai quốc gia: Iran và Trung Quốc. Tuy thế, các VĐV chủ nhà đã thi đấu xuất sắc khi hai gương mặt giành quyền vào chung kết, một đã nắm chắc tấm HCV.

Nguyễn Thị Bích, VĐV từng đoạt HCV thế giới và HCV SEA Games 24 khởi xướng cho các võ sỹ chủ nhà ở hạng cân 48 kg. Chị đã  hạ gục Lagilag Jennifer (Philippines) một cách dễ dàng. Những tưởng thành tích của đồng đội tạo đà cho Nguyễn Thùy Ngân ở hạng cân 52 kg sau đó. Thế nhưng, đối thủ của chị, Gong Jilan (Trung Quốc) quá mạnh. Hai hiệp đấu Thùy Ngân thúc thủ một cách nhanh chóng.

Ở  hạng cân 65kg diễn ra cách 4 trận sau đó, VĐV Nguyễn Thị Sang không mất nhiều thời gian để hạ gục VĐV Pimnipa của Thái Lan.


Nguyễn Thị Hải Yến (phải) chói sáng ở hạng cân 70 kg.

Ở hạng cân 70 kg, Nguyễn Thị Hải Yến đã hâm nóng nhà thi đấu khi cô thể hiện được phẩm chất của  nhà vô địch châu Á (năm 2008 tại Macau).  Cũng cần phải nhắc lại, ngày thi đấu trước đó, Hải Yến đã hạ Jawanti của Ấn Độ với những "ngón" đòn đá chân cao, quật đối thủ và những cú đấm chớp nhoáng có độ chính xác cao gây phấn khích cho khán giả. Đối thủ của Yến sáng qua khó khăn hơn do Dehghati Younarti của Iran có thể trạng vượt ttrội.  Trên băng ghế chỉ chỉ đạo lại là  một chuyên gia Trung Quốc.

Ngay đầu hiệp một,  Hải Yến đã chủ động tấn công, dồn đối phương ra các góc thảm đấu. Yến có vóc dáng thấp đậm, nên trọng tâm cực tốt. Những đòn chân,  tay  cũng như bắt vật, gạt chân  là vũ khí lợi hại. Hiệp một diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về  võ sỹ chủ nhà. Sang hiệp hai, Younarti phản công quyết liệt, gây không ít khó khăn cho Yến ở những đòn đá tầm cao. Tuy vậy, với bản lĩnh và kinh nghiệm, Hải Yến đã vượt qua khó khăn để đốn hạ đối thủ được coi là khó khăn nhất ở nội dung hạng cân 70 kg. Với hai trận thắng liên tiếp, Yến đã bỏ túi tấm HCV khi sáng nay, cô cũng có một trận đấu nhưng mang tính chất thủ tục.

Sáng nay, tiếp tục diễn ra các trận chung kết ở nội dung 48 kg, 65 kg. Nguyễn  Thị Bích sẽ tiếp  Zeinalzadeh (Iran). Đây là thách thức lớn bởi đối thủ người Iran toàn diện hơn, thể trạng cực tốt, những đòn chân tay rất mạnh.  Nhìn võ sỹ này đả bại  Chao Ho Yee (Hồng Koong- Trung Quốc) sáng qua, Bích sau khi thi đấu xong cũng "le lưỡi" ái ngại. Tuy nhiên, cô vẫn tự tin sẽ gây bất ngờ vì khả năng phản kích, những đòn đá ngang cùng kinh nghiệm trận mạc không thua kém đối phương. Bích từng đả bại một võ sỹ Trung Quốc trong trận chung kết ở giải  thế giới năm ngoái, gây tiếng vang.

So với  trận chung kết trên, ở cuộc tranh tài hạng cân 65 kg, khả năng giành HCV của Nguyễn Thị Sáng khá mong manh. Cô gái sinh năm 1992 dù thành công với tấm HCB giải trẻ châu Á vào tháng 3 năm nay, nhưng vẫn được đánh giá thua đối thủ (Song Ling-Trung Quốc)  một bậc. 

Hy vọng, kết thúc nội dung tán thủ, hai "nữ nhi" của chúng ta sẽ làm nổ tung nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.

NGỌC HÒA
 

Bảng tổng sắp huy chương

XH

Đoàn

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Trung Quốc

30

15

16

61

2

Việt Nam

24

20

17

61

3

Kazakhstan

14

11

16

41

4

Hàn Quốc

12

10

8

30

5

Iran

9

7

11

27

6

Thái Lan

8

8

27

43

7

Uzbekistan

5

6

8

19

8

Hong Kong (TQ)

4

4

8

16

9

Saudi Arabia

4

2

2

8

10

Indonesia

3

6

18

27

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN