Nhà thi đấu Hoàng Mai (HN) như sôi lên ngay khi các tuyển thủ hai bên bước ra khởi động. Đúng 9h10 phút, các chàng trai lĩnh ấn tiên phong. Tất cả khán giả, trong đó rất nhiều em học sinh, đã đổ dồn sang sân thi đấu số một để cổ vũ cho “ba người lính ngự lâm”: Lê Minh Triều (3) - Nguyễn Tiết Cương (9)- Nguyễn Anh Tuấn (6). Đối thủ của họ vẫn là 3 gương mặt quen thuộc: Zhang Xinhao (8)- Gao Hao Giang (5)- Li jun Jian (3).
Trung Quốc giao cầu trước ở séc thứ nhất. Tuy thế, điểm số đầu tiên lại thuộc về chủ nhà sau cú tung người vít cầu quen thuộc của chủ công Tiết Cương. Đội bạn liên tục bị đẩy vào thế bám đuổi. Cả nhà thi đấu như nghẹt thở khi TQ cân bằng 12-12, rồi lần đầu tiên vươn lên 13-12, sau cú bỏ nhỏ bất thành của Tiết Cương. Chủ nhà cân bằng 13-13, mỗi lúc vươn lên thì lập tức bị san bằng. Lúc tỷ số đang 21-21, tận dụng TQ chắn bóng sai lầm, Tiết Cương liên tục ghi hai điểm, ấn định điểm số 23-21 nghiêng về chủ nhà.
Đội cầu Việt Nam làm nên vinh quang
Dù thắng, nhưng đây là một séc đấu khó khăn, khi rất nhiều tình huống tấn công của chủ nhà bị bẻ gãy bởi đối thủ chắn bóng cận lưới tốt.
Nhận rõ điều đó, Ban huấn luyện VN chỉ đạo Tiết Cương mỗi lần tấn công, thay vì mớm cầu ở cự li sát lưới, thì dãn ra, đưa cầu cao hơn để biên độ những cú vít rộng hơn, thoát ra khỏi tầm chắn của đối phương. Anh chàng hộ pháp Zhang Xinhao buộc phải liên tục phải di chuyển bắt cầu, mồ hôi vã ra, xuống sức rõ rệt.
Mặt khác, hai tuyển thủ VN cũng được nhắc nhở khi chắn cầu, cũng không áp sát lưới như trước. Chiến thuât khiến rất nhiều cú vít bóng của chủ công Li Jun Jian bị chặn lại từ tuyến trên. Tình cảnh đó, buộc họ phải thường xuyên chọn giải pháp để Zhang Xinhao quét cầu (đạp bằng gầm bàn chân).
Thế trận một chiều nghiêng về chủ nhà. Điểm số cứ giãn ra khiến đối thủ thực sự hoảng loạn, liên tục dùng tiểu xảo nhằm giảm bớt hưng phấn của đối thủ. Nhưng mọi liệu pháp vẫn không cải thiện được tình thế, chấp nhận thua quá cách biệt đến 6 điểm (14-21) ở séc thứ hai trước các chàng trai Việt Nam.
Chiến thắng thuyết phục của các nam nhi đã khiến cho chị em bước vào sân đấu ở trận CK nữ với trạng thái phẫn khích thấy rõ. Vẫn là Bé Sáu (12)- Tuyết Nhung (9) - Trịnh Thị Nga (6) đối đầu Wwang Juan (9)- Su Ly Yan (8)- Meng Dong Xiao (12). Dù cố gắng nhiều, nhưng đẳng cấp của 3 VĐV TQ cao hơn một bậc, các cô gái đã dừng bước với hai séc thua trắng (15-21, 17-21). Những pha quét cầu ở đẳng cấp cao của đối phương gây ấn tượng mạnh.
Đội nữ thua TQ không làm giảm đi sự hân hoan của ngôi quán quân nam. Hôm nay, tiếp tục diễn ra vòng loại ở nội dung đôi nam, đôi nữ. Bộ đôi Tiết Cương- Minh Triều tiếp tục là ứng cử viên nặng ký nhất của tấm HCV ở nội dung đôi nam.
HỮU QUÝ