thethaovanhoa.vn

Barcelona và Real Madrid: Đâu là vấn đề của họ (phần hai)

31/10/2009 08:15 GMT+7

Sau trận thua AC Milan và Rubin Kazan, hai đại gia của bóng đá Tây Ban Nha đã có cách phản ứng trái ngược nhau hoàn toàn. Barcelona lại khoác lên người chiếc áo bào chiến thắng, còn Real Madrid tiếp tục lụn bại.

(TT&VH cuối tuần) -  Trong số báo ra vào tuần trước, TT&VH Cuối tuần đã nói về những hạn chế của Barcelona và Real Madrid dẫn đến thất bại đầu tiên của họ tại Champions League ở mùa giải này. Sau trận thua AC Milan Rubin Kazan, hai đại gia của bóng đá Tây Ban Nha đã có cách phản ứng trái ngược nhau hoàn toàn. Barcelona lại khoác lên người chiếc áo bào chiến thắng, còn Real Madrid tiếp tục lụn bại và rơi vào một vòng xoáy mới. Lẽ nào mùa giải được xem là nhiều “sao” nhất và hấp dẫn nhất lịch sử lại sắp sửa đi vào kịch bản “một mình một ngựa” của Barcelona như một năm về trước?

Vấn đề của Barcelona: Họ là nhà vô địch

Nghe thật buồn cười, nhưng đấy là sự thật. Barcelona đăng quang ở cả ba giải mà họ tham gia mùa trước là Liga BBVA, Cúp Nhà Vua và Champions League. Xét về mặt tâm lý, việc hạ được nhà vô địch mùa trước đáng được xem là thành tựu đối với bất kỳ đội bóng nào. Xét về chuyên môn, một đội vô địch sẽ bị mổ xẻ nhiều hơn những đội không vô địch trước đó. Bây giờ, hỏi một cổ động viên nào thường xuyên xem Barcelona, họ cũng có thể kể vanh vách cách khắc chế sức tấn công của các học trò Pep Guardiola: Phải tập trung lực lượng ở tuyến giữa, cô lập Xavi và Andres Iniesta, buộc Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic phải nhận bóng xa khung thành và tập trung tung một cú hồi mã thương vào cặp trung vệ không thật sự mạnh về tốc độ của họ.

Barcelona đã biết đứng lên sau thất bại

Vì Barcelona đã đoạt cú ăn ba mùa trước, nên đầu mùa này họ đá nhiều hơn tất cả các đội khác ba trận: Một trận tranh Siêu Cúp châu Âu (mà Barcelona phải đá thêm hai hiệp phụ) và hai trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha. Sắp tới đây thầy trò Pep Guardiola sẽ phải dự FIFA Club World Cup tại UAE (9 đến 19/12/2009). Có nghĩa là dù lực lượng mỏng hơn (mùa Hè vừa rồi, Barcelona bán nhiều hơn mua) nhưng Barcelona đá nhiều trận hơn. Và có lẽ cũng không cần nói thêm là những Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol... đã không được nghỉ hè như bao người khác trong hai năm qua.

Chấn thương của Daniel Alves tạm thời đã được khỏa lấp trong hai trận gần đây (thắng Zaragoza 6-1 và Cultural 2-0), nhưng chẳng ai biết liệu sắp tới sẽ còn ai nữa. Các CĐV Barcelona vẫn cứ bảo nhau: Nếu không có chấn thương nào quan trọng như mùa giải trước, Barcelona sẽ bảo vệ được thành quả. Nói như thế thì cứ như là... chưa nói. Với những pha vào bóng ác liệt mà các cầu thủ Barcelona phải đón nhận như thời gian qua, tránh được chấn thương mới lạ. Một chi tiết đáng chú ý khác: khoảng 80% chấn thương mà Barcelona gặp phải mùa này đều nằm ở cơ trong khi ở Real Madrid, các chấn thương tập trung ở mắt cá và đầu gối. Điều đó có nghĩa gì? Real Madrid gặp phải chấn thương do va chạm trên sân trong khi các cầu thủ Barcelona đang quả tải và các múi cơ của họ có dấu hiệu chịu không nổi cường độ hoạt động cao.

Cuối cùng là một hệ lụy khác của việc vô địch. Mùa trước Barcelona đá đâu thắng đó, có thói quen hủy diệt đối thủ bằng cách tấn công, trần lên phủ đầu và kết thúc với tỷ số đầy cách biệt. Cái hình ảnh khủng khiếp ấy đã ăn sâu vào trí não nhiều người và chỉ cần Barcelona không áp đặt được thế trận, hoặc áp đặt mà không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, lập tức nhiều người sẽ kết luận là Barcelona đã bị bắt bài, Pep không biết tìm những miếng đánh mới. Nghĩa là so với Real Madrid, áp lực thành công lên Barcelona cũng lớn không kém và nó sẽ là một tác nhân chống lại họ mỗi khi kết quả trên sân không được như ý.

Sau khi Barcelona thua Rubin Kazan, ta không thể vội vã khẳng định là họ đang khủng hoảng. Vậy thì sau trận thắng hoành tráng Zaragoza 6-1 và nhẹ nhàng hạ Cultural 2-0 với đội hình 2, ta cũng chưa thể kết luận là Barcelona “tàu tốc hành” mùa trước đã trở lại. Cứ chờ xem, Barcelona sẽ trụ được với phong độ này bao lâu.

Vấn đề của Real Madrid: Họ là Galacticos

Dạo quanh các trang báo nước ngoài số ra sau trận Real Madrid Madrid thua Alcorcon 0-4 tại Cúp Nhà Vua sẽ thấy sự kỳ vọng lên Real Madrid Madrid là kinh khủng như thế nào. Những ai yêu họ sẽ quay sang thất vọng, chán nản và tìm cách để đổ lỗi cho hoặc là cầu thủ, hoặc là Manuel Pellegrini. Những ai ghết họ thì hả hê: đấy nhé, tiền không mua được tất cả, hành động phi đạo đức khi chi một núi tiền trong cơn khủng hoảng kinh tế, chà đạp lên những con người thất nghiệp và bần cùng trong xã hội đã bị trả giá.

Real Madrid tiếp tục gây thất vọng

Vì Real Madrid Madrid là những galacticos nên họ buộc phải đá đâu thắng đó, ở Bernabeu hoa lệ hay tại cái sân Santo Domingo xập xệ bé xíu ở phía tây nam Madrid kia. Cỡ cái sân ấy, Chủ tịch Florentino Perez chịu quá bộ đến xem đã là may mắn rồi, vậy mà Alcorcon còn dám vuốt râu hùm, dám hạ đội bóng hay nhất thế kỷ XX với tỷ số 4-0. Và trận đấu ấy lại mang tính biểu tượng rất cao: Hai cầu thủ ghi ba bàn cho Alcorcon là người cũ của Real Madrid, bàn còn lại Alvaro Arbeloa đá vào lưới nhà. Một suy nghĩ bật lên: Real Madrid thua là do chính họ!

Chính họ thật, vì là một galactico nên Guti tự cho phép mình giơ “ngón tay thối” về phía khán giả Alcorcon rồi chửi thẳng vào mặt ông thầy Pellegrini vì “dám” thay anh ra. Cũng cần nhắc lại một chút về “số 14”, trận gặp Sevilla anh chửi thẳng vào mặt Iker Casillas khi thủ môn Real Madrid chỉ huy hàng thủ. Sau trận hòa Sporting, Guti đến sân tập muộn vì... trót vặn sai đồng hồ báo thức. Đội phó của Real Madrid ngày càng lộ mặt một kẻ phá hội.

Giám đốc Jorge Valdano cũng tự cho mình là galactico, nên dù mang chức danh CEO ông vẫn “tung tăng” vào phòng thay quần áo để hỏi chuyện Pellegrini cho ra lẽ. Báo Tây Ban Nha tọc mạch bảo: Valdano vào đấy bảo Pellgrini rút Guti ra, đưa Gago vào. Sau đó họ lại bàn tiếp: Pellegrini sắp bị sa thải đến nơi rồi, người lên thay ông ta là chính... Valdano.

So với Barcelona, Real Madrid hút truyền thông hơn rất nhiều và mỗi thất bại của họ sẽ bị soi kỹ hơn rất nhiều. Vì là “Galacticos 2.0”, Perez đã buộc Pellegrini phải hủy buổi tập chiều 26/10 để các cầu thủ đến dự một buổi makerting rầm rộ cho hãng Audi, đối tác làm ăn của Real Madrid mùa này. Vì là “Galactico 2.0”, Pellegrini không được phép bào chữa cho thất bại mà phải hứng chịu hậu quả của nó. Hậu quả là ông bất lực lên báo nói rằng: “Tôi rất xấu hổ”, hậu quả là ông chỉ còn đúng hai trận trước Getafe và AC Milan để cứu lấy chiếc ghế của chính mình.

Barcelona yếu về lực lượng (ở đây nói về chiều sâu đội hình) còn Real Madrid Madrid yếu về tinh thần. Cách Real Madrid phản ứng sau thất bại cho thấy họ chưa thể là một tập thể gắn kết, các cá nhân vẫn chưa đồng lòng để kéo đội nhà ra khỏi khó khăn. Thế nhưng các siêu sao của họ vẫn có thể tỏa sáng để giúp Real Madrid tìm đến những chiến thắng. Những Van Nistelrooy, Karim Benzema, Metzelder, Gonzalo Higuain... đã bình phục. Sau trận gặp AC Milan Cristiano Ronaldo cũng sẽ trở lại. Cuộc đua Real Madrid - Barcelona tuy đang có lợi cho nhà đương kim vô địch, nhưng hãy còn nhiều khúc quanh phía trước.

Vòng 9 Liga BBVA

Chủ nhật (1/11), 00h00: Real Madrid - Getafe; 02h00: Osasuna - Barcelona, Xerez - Sevilla; 04h00: Bilbao - Atletico; 23h00: Espanyol - Valladolid, Mallorca - Racing, Villarreal - Tenerife, Zaragoza - Almeria.

Thứ Hai (2/11), 01h00: Malaga - Valencia; 03h00: Deportivo - Gijon.
 
Trần Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN