thethaovanhoa.vn

Kẻ cướp

20/09/2009 12:45 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Một cú điện thoại gọi tới công ty tư nhân chuyên cung cấp vệ sĩ:


- Công ty các ông có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối được chứ?


- Vâng, tất nhiên.


- Vậy, tôi chờ người của các ông vào lúc hai giờ đêm nay, ở bên cạnh cổng sau nhà băng.



Tối khuya, một bà từ sòng bạc bước ra. Lập tức một thanh niên xuất hiện bên cạnh bà ta và nói:


- Thưa bà, bà hãy đưa tôi tiền!


- Anh không biết xấu hổ à! - bà kia tức giận nói - Anh trẻ tuổi thế này mà đã đi ăn xin!


- Xin lỗi, thưa bà - gã thanh niên gằn giọng - tôi không phải ăn xin, tôi là kẻ cướp.


Ở ngã tư, hai chiếc xe Mercedes sang trọng dừng lại trước đèn đỏ. Hai người lái xe nhìn nhau và bỗng nhận ra họ từng học cùng lớp ở trường trung học.

Họ ấn nút cho kính hạ xuống để nói chuyện:


- Chào! Bây giờ cậu thế nào?


- Bình thường, còn cậu?


- Cũng không có gì đặc biệt. Hiện nay cậu làm gì?


- Tớ là chủ nhà băng, còn cậu?


- Tớ đi giết thuê.


Đèn xanh đã bật lên.


- Thôi nhé, hẹn gặp lại...

Tên cướp nói với một phụ nữ:


- Bà đưa tiền đây! Nhanh lên! Nếu không, khẩu súng phun nước này sẽ làm nhòe nhoẹt son phấn của bà đấy!


Anh Vũ

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN