thethaovanhoa.vn

Tranh cãi về giải bóng bầu dục mới ở Mỹ...với trang phục "mát mẻ"

05/09/2009 15:02 GMT+7

Giải vô địch bóng bầu dục mới ở Mỹ với các VĐV nữ trong trang phục... "mát mẻ" đã khai cuộc mùa giải đầu tiên.

(TT&VH Online)- Giải vô địch bóng bầu dục mới ở Mỹ với các VĐV nữ trong trang phục... "mát mẻ" đã khai cuộc mùa giải đầu tiên vào ngày thứ Sáu (4/9).

Giải đấu có tên LFL (Lingerie Footbal League), giải vô địch bóng bầu dục với đồng phục là đồ lót, dựa theo tên của giải vô địch bóng bầu dục quốc gia NFL (National Football League). Giải sẽ có 10 đội tham gia thi đấu, đội hình ra sân của mỗi đội là 7 cầu thủ với đồng phục là áo ngực và quần ngắn bó sát đầy gợi cảm.

Các nữ tuyển thủ đội Chicago "Hạnh phúc" trong trang phục thi đấu "bắt mắt" - Ảnh AFP

Và điều tất nhiên là tên của các đội cũng rất “đặc biệt” như San Diego “cám dỗ”, Dallas “khát khao” và Los Angeles “quyến rũ”. Còn trang web và trang phục để quảng bá của họ thì có vẻ na ná như những hoạt náo viên tại NFL hơn là như hoạt động ở những môn thể thao chuyên nghiệp đích thực. Tuyển thủ dự giải đấu này là những nữ VĐV xinh đẹp, quyến rũ và có vóc dáng chuẩn.

Người sáng lập ra giải đấu, Mitch Mortaza cho rằng nó giống như “công viên Disneyland cho những người yêu thích môn bóng bầu dục”. Tuy nhiên chính những người tham gia lại cho biết họ rất lo lắng về việc thi đấu và việc giành chiến thắng.
 
VĐV Kaley Tuning bày tỏ: “Tôi nghĩ giải đấu có thể rất quyến rũ, nhưng nó vẫn là một môn thể thao và sự thực là như vậy. Bạn ra sân là vì đội tuyển, nhưng nếu bạn không thể chơi bóng thì bạn không làm được gì cả. Khi nghe một số người nói rằng giải đấu này là một trò đùa và làm mất giá trị của thể thao, tôi thực sự rất tức giận. Chúng tôi là những vận động viên thực thụ, họ không quan tâm đến điều đó, nhưng hãy chờ đợi cho đến khi xem chúng tôi thi đấu.”

Họ vẫn là những VĐV thực thụ
Chứng kiến việc tập luyện của các người đẹp thuộc đội Miami Caliente tại một khu huấn luyện thể thao đầy đủ tiện nghi ở ngoại ô Miami dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Bob Hewko mới thấy được họ thực sự là những vận động viên. Việc huấn luyện đã diễn ra rất quy củ, các cầu thủ tập luyện rất chăm chỉ và nghiêm túc.
 
HLV Hewko cho biết: “Tôi thực sự rất ngạc nhiên, họ có thể chạy, bắt kịp bóng và thậm chí 1 cầu thủ có thể ném bóng xa đến 6 yard (tương đương 5,5m).”

HLV Hewko chỉ đạo việc tập luyện

Điều khác biệt được chứng kiến ở đây là những chiếc túi xách hiệu Gucci của các cầu thủ lại được đặt cạnh những chiếc mũ bảo hiểm và một tuyển thủ trông giống như một siêu mẫu có vẻ lo lắng vì cô đang bị phồng da chân sau khi tập luyện.

Vấn đề là trang phục "gợi cảm" của các nữ VĐV khiến nhiều người tranh luận về mục đích của bộ đồng phục "nóng" ở giải đấu mới này. Mặc dù có nhiều ý kiến không đồng tình với giải đấu mới được thành lập này, nhưng vẫn có rất nhiều người háo hức ra sân để có thể vừa thưởng thức thể thao vừa ngắm những nữ cầu thủ xinh đẹp và quyến rũ trong trang phục thi đấu “tiết kiệm vải”.
 
* Dưới đây là chùm ảnh trong trận Chicago "Hạnh phúc" gặp đội Miami Caliente ở ngày khai mạc giải (Ảnh theo AFP)
 
Nikki Lee của đội Chicago "Hạnh phúc" có khá nhiều fan hâm mộ
Số trên trang phục VĐV được đính như thế này đây
Katie Liberatorie bắt tay fan trước trận đấu
Tranh chấp quyết liệt khi vào trận - Ảnh AFP

Thục An (Theo Reuters)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN