
Nếu HA.GL xuống hạng…
… Thì cuộc chơi với trái bóng tròn đúng là vô cùng khó lường. Một đội bóng lắm tiền nhiều của, được đầu tư, chăm chút đến tận răng…, không đáng phải chịu thảm cảnh ấy.
(TT&VH) - … Thì cuộc chơi với trái bóng tròn đúng là vô cùng khó lường. Một đội bóng lắm tiền nhiều của, được đầu tư, chăm chút đến tận răng, sinh hoạt và tập luyện trong khu nhà 5 sao ở Hàm Rồng…, không đáng phải chịu thảm cảnh ấy. Nhưng, tin được không, khi khoảng cách giữa HA.GL với một suất rớt hạng lúc này chỉ là 2 điểm?!
Về lý thuyết, HA.GL là đội nắm cơ hội trụ hạng rõ nhất trong nhóm 5 đội bóng đang xếp cuối bảng. “Gỗ” vẫn còn 1 trận chưa đấu trên sân nhà với TP.HCM và thêm 3 điểm nữa, họ sẽ tiến sát vạch an toàn. Nhưng thực tế không hẳn vậy! HA.GL đã và đang trải qua chuỗi ngày rất buồn. Họ không thắng trong 6 trận đấu gần đây nhất và thậm chí phải chịu 4 thất bại nặng nề.
Bóng đá phải chịu sự chi phối của phản ứng dây chuyền rất rõ ràng. Một đội bóng có thể bị ngắt mạch chiến thắng một đôi trận, nhưng sợ nhất là rơi vào thế thua hoài, thua liên miên. Thế nên người ta mới phải đặt câu hỏi: Bao giờ “Gỗ” mới ngắt mạch chiến bại? Không trả lời ngay được.
HA.GL (trái) đang rơi tự do Cách đây độ một tháng, khi sàn giao dịch chứng khoán tăng ào ào, thì cổ phiếu của HA.GL cứ giậm chân tại chỗ. Ngay cả những chuyên gia phân tích tài chính, nhưng người ăn ngủ với sàn giao dịch, cũng khó tìm được lời giải. Nhưng hẳn người của HA.GL phải biết, đâu là nguyên do. Nhưng phần vì không may mắn (mất quân), phần nữa là do cách “điều trị” thiếu triệt để, không dứt khoát, khiến họ vẫn mắc kẹt trong vũng lầy. Tất cả cứ rối tung rối mù cả lên và HA.GL khựng lại, làm ứng cử viên cho… suất xuống hạng.
Cho đến sau này, chúng ta sẽ vẫn phải nhắc lại rất nhiều lần, câu tuyên bố của bầu Đức về “98% HA.GL sẽ vô địch V-League 2009”, hôm Lee Nguyễn ra mắt ở Khách sạn New World – TP.HCM. V-League khai mạc và HA.GL đại bại ngay ở Pleiku trước TĐCS.ĐT, bầu Đức lại tiếp: “Coi như chấp các đối thủ một trận”. Người ngoài thì nghe cho vui tai vậy thôi, bởi bầu Đức có tiếng làm bóng đá rất ngông. Mà trong tình huống này, thì từ “ngông” có vẻ không sát nghĩa, mà là bầu Đức đã ảo tưởng.
Trái bóng V-League 2009 lăn, trong bụng BHL và cầu thủ HA.GL lo lắm. Một sức ép cực lớn, phủ lên những cái đầu và những đôi chân bạc tỷ. Thật khó chơi bóng một cách tử tế, khi rơi vào trạng thái căng cứng ấy. Tự tin thái quá cũng chết, mà tự ti, sợ thua trước mỗi trận cầu, cũng rất tai hại. Cầu thủ HA.GL chịu hệ lụy bởi vế sau nhiều hơn, chứ họ không ảo tưởng về sức mạnh, như cách của ông bầu đội bóng.
Đặt giả định, HA.GL xuống hạng thực sự, thì người của “Gỗ” chắc phải phát hoảng với bề bộn những công việc giải quyết hậu sự, trước khi tính chuyện tái thiết một cái tên. TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN