Một cảm giác khó hiểu bao trùm lên tất cả. Nó giống một câu chuyện đùa vào ngày Cá tháng Tư. CĐV M.U sốc nặng. Các đối thủ sốc nặng. Chính bản thân Owen cũng sốc nặng. Cái quái gì đang xảy ra ở Old Trafford?
(TT&VH) - Một cảm giác khó hiểu bao trùm lên tất cả. Nó giống một câu chuyện đùa vào ngày Cá tháng Tư. CĐV M.U sốc nặng. Các đối thủ sốc nặng. Chính bản thân Owen cũng sốc nặng. Cái quái gì đang xảy ra ở Old Trafford?
Họ bán đi Ronaldo. Anh là cầu thủ có lẽ xuất sắc nhất trong lịch sử M.U xét về khía cạnh chuyên môn. Anh là Quả bóng vàng. Anh là chân sút tốt nhất của CLB trong 3 mùa qua. Anh là chuyên gia đá phạt trực tiếp, chuyên gia đá luân lưu, chuyên gia đánh đầu ở những tình huống phạt góc, một cầu thủ đa năng và chơi tốt mọi vị trí đến mức bây giờ rất khó gọi chính xác vị trí đích thực mà anh thi đấu...
Họ đưa về Antonio Valencia, cùng sinh năm 1985 như Ronaldo nhưng những gì mà người ta có thể nói về anh là "tiềm năng", "hứa hẹn", triển vọng..., tức tài năng chưa được kiểm chứng khi mà 3 năm anh đá cho đội bóng nhỏ Wigan không thể là thước đo để áp dụng ở gã khổng lồ M.U. Trong khi Ronaldo từng lập kỳ tích 42 bàn ở mùa 2007-2008 thì Valencia chỉ ghi vỏn vẹn 7 bàn trong những năm ở Wigan. Ronaldo không hề là chân sút hảo hạng trong những mùa đầu tiên ở Old Trafford; nhưng không phải cứ muốn là có thể biến một cầu thủ tiềm năng thành một Quả bóng vàng.
Ronaldo ra đi là tổn thất lớn cho M.U
Trong suốt nửa năm trời, cho đến khi Tevez cảm thấy tự ái, M.U đã không có bất cứ động thái nào để giữ chân tiền đạo Argentina. Tevez đã không giữ được phong độ tốt như mùa đầu tiên, nhưng ít nhất anh luôn chạy không ngừng mỗi khi có mặt trên sân, sẵn sàng lùi sâu về phần sân nhà để đoạt và tranh bóng như một tiền vệ trụ, không bao giờ ngừng khát khao khẳng định mình và đã ghi không ít bàn thắng mang tính quyết định. Khi Sir Alex Ferguson gọi, Tevez luôn có mặt, dù là ra sân ngay từ đầu hay từ băng ghế dự bị. M.U đã không đắn đo bỏ rơi một cầu thủ như thế, một chân sút mà mọi đội bóng lớn đều thèm khát, từ Real Madrid đến Chelsea, từ Liverpool đến Inter...
Và họ đã không ngập ngừng đưa về một Owen mà ngay cả những đội bóng nhỏ bé như Hull City, Stoke City cũng chê bai, một cầu thủ mà thời đỉnh cao đã cách đây gần 1 thập kỷ, với tiểu sử chấn thương hoành tráng nhất Premier League. Cứ cho Owen chưa đánh mất bản năng săn bàn nhưng không ai có thể nói chắc về số trận, thậm chí là số phút mà anh có thể ra sân. Ở một buổi tập bình thường ở Carrington, Owen có thể ngã xuống và chống nạng suốt mùa giải. Sau một pha vào bóng đơn giản của đối thủ, chấn thương đầu gối quái của Owen có thể tái phát... Owen sẽ chỉ là giải pháp dự phòng cho hàng công; nhưng liệu khi Ferguson gọi, anh có lành lặn để trả lời?
Tính đến thời điểm này của mùa giải, hoạt động chuyển nhượng của M.U đang tạo ra cảm giác hoang mang, lo lắng và cả sự khó hiểu đối với người hâm mộ. Họ xem Ribery là người thay thế xứng đáng vị trí của Ronaldo để lại, nhưng chỉ có được Valencia. Họ theo đuổi những Benzema, Ibrahimovic, Fabiano..., nhưng lại rước về Owen. CĐV M.U được phép đặt câu hỏi: 80 triệu bảng từ vụ bán Ronaldo cho Real dùng để làm gì?
Sẽ là thảm họa nếu chiến dịch thay thế Ronaldo và Tevez dừng ở đây, với 2 chữ ký là Valencia và Owen. Mùa vừa qua không phải là mùa giải thành công đối với tầm cỡ và vị thế của M.U, bất chấp họ lần thứ 3 liên tiếp giành chức VĐ Premier League. Trận CK Champions League ở Roma đã chứng kiến thất bại không thể biện minh của M.U trước Barca và từ thất bại ấy, họ cần tăng cường mạnh lực lượng để trở lại. Nhưng đằng này, nếu không có sự bổ sung nào đáng kể, M.U thậm chí tự làm suy yếu mình.
Đ.LỘC