Sự ra đi của những biểu tượng cũ (Juninho) và mới (Karim Benzema) báo hiệu sự lún sâu của Lyon vào một giai đoạn đen tối trong lịch sử.
(TT&VH) - Sự ra đi của những biểu tượng cũ (Juninho) và mới (Karim Benzema) báo hiệu sự lún sâu của Lyon vào một giai đoạn đen tối trong lịch sử. Một thời kỳ không ngôi sao, đói danh hiệu, uy tín bị xuống thấp và cuộc khủng hoảng niềm tin đang bắt rễ ở Gerland...
Sự sụp đổ của “Đế chế chiến thắng” đã cai trị bóng đá Pháp suốt bảy năm liền hóa ra lại gây ra những tác động tai hại hơn người ta tưởng. Thật ngẫu nhiên, đó là phát súng mở màn cho hai cuộc chia tay: Đầu tiên là Juninho, và bây giờ là Benzema. Thế nhưng, nếu như việc tiền vệ người Brazil ra đi có thể được coi như một lẽ tất nhiên, khi con đường vinh quang mà anh đã song hành với Lyon suốt bao năm qua đã đi đến những khúc cuối cùng, thì với trường hợp của Benzema, người ta dễ dàng dự cảm được tương lai chẳng mấy tốt lành cho Lyon. Theo logic, Benzema sẽ là cái tên thay thế Juninho trong vai trò là biểu tượng mới của đội bóng. Song cho đến khi anh cũng ra đi nốt, Lyon đang đối diện với một viễn cảnh chẳng mấy sáng sủa về sau.
Tái thiết Lyon đang là bài toán khó với Claude Puel.
Đó là một viễn cảnh về đội bóng không thủ lĩnh, không niềm tin. Nếu chỉ xét trên yếu tố chuyên môn đơn thuần, việc thiếu vắng Benzema sẽ đem đến muôn vàn nỗi lo trên hàng công. Khoảng trống mà Juninho để lại mang màu sắc của truyền thống và tinh thần, còn khoảng trống mà Benzema bỏ lại thực tế hơn thế nhiều. Anh là chân sút chủ lực của Lyon mùa vừa qua với 17 bàn thắng ở Ligue 1 và năm lần lập công ở Champions League. Chưa hết, Benzema còn là người làm bóng, châm ngòi và lĩnh xướng hàng công.
Vì vậy, khi không còn cả hai, HLV Claude Puel sẽ phải giải quyết một núi công việc để không những tìm ra một cách chơi mới cho đội bóng, mà còn phải giúp nó đi vào quỹ đạo ổn định hơn mùa giải thất bại vừa qua. Thế nhưng, nếu như vai trò của Juninho ở tuyến giữa có thể được khỏa lấp phần nào với một dàn tiên vệ hội tụ đủ sức mạnh (Jeremy Toulalan), sự cần cù (Jean Makoun) và sức sáng tạo (Mathieu Bodmer), thì việc không có Benzema thực sự đem đến lỗ hổng lớn về mặt nhân sự và chiến thuật. Mùa trước, Claude Puel chủ yếu cho đội bóng vận hành theo sơ đồ 4-3-3, với bộ ba tiền đạo Keita - Benzema - Ederson. Tiền đạo trẻ gốc Algieri luôn xuất phát với vị trí đá cắm - đỉnh cao nhất của tam giác tấn công, nhưng anh không chơi như một trung phong điển hình, mà thường xuyên đá rộng và liên tục hoán chuyển vị trí với hai chân sút còn lại.
Con đường diệt vong
Không dễ dàng để tìm ra một chân sút vừa có khả năng cụ thể hóa các cơ hội đơn giản, vừa có khả năng chơi rộng và làm bóng như thế. Tất cả các mục tiêu mà Chủ tịch Jeans-Michel Aulas đưa vào tầm ngắm thời gian gần đây không hề phù hợp với cách đá mà Puel đang áp dụng ở Lyon. Guillaume Hoarau của PSG là một chân sút cắm đúng nghĩa: Cao to, chơi đầu cực tốt và mạnh về tì đè, nhưng chậm chạp và kỹ thuật chỉ ở mức trung bình. Lisandro Lopez của Porto nhanh nhẹn và khéo léo hơn, nhưng không có óc bao quát và khả năng sáng tạo. Mặt khác, việc đẩy tiền đạo Kader Keita - người đã chơi cạnh Benzema và Ederson cả mùa trước, sang Galatasaray cũng khiến cho những nỗi lo về hàng công của Lyon mùa tới càng thêm nhức nhối.
Bởi cùng với sự ra đi của Fred trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái, hiện tại Lyon chỉ còn trong tay bốn chân sút: Anthony Mounier, Cesar Delgado, Sidney Govou và Frederic Piquionne. Nhưng ba người đầu chỉ có xu hướng chơi lùi và kém tinh tế trong những cú dứt điểm cận thành, còn Piquionne vốn không nằm trong kế hoạch của Puel và chỉ được sử dụng rất nhỏ giọt mùa vừa qua. Hàng công ấy hiện tại giống như một sa mạc khô cằn về nhân lực, ý tưởng và khát vọng. Việc bổ sung sức sống là điều tất nhiên phải làm, nhưng vấn đề là 35 triệu euro (có thể tăng lên 41 triệu) từ vụ bán Benzema có lẽ khó đem đến một cuộc thay máu mang tính cách mạng. Đơn cử: Riêng vụ Lisandro, Porto đã đòi đến 25 triệu euro (Lyon phát giá 18 triệu).
Và vì vậy, khó có thể tin rằng một ngôi sao nào có đẳng cấp tương đương Benzema nữa sẽ hạ cánh xuống Gerland. Chính sách bán những cầu thủ tốt nhất ra châu Âu và quay lại “hút máu” các CLB Ligue 1 đang khiến cho chất lượng đội hình của Lyon liên tục xuống dốc trong vài năm trở lại đây. Thêm vụ Benzema, cánh cửa dẫn đến sự diệt vong đang mở rất rộng trước mắt họ...
|
Lyon nhắm Van Nistelrooy
Sau khi để mất Benzema vào tay đội bóng Hoàng gia, mục tiêu mới nhất mà Chủ tịch Aulas đưa vào tầm ngắm để thay thế chân sút trẻ người Algieri là... Ruud Van Nistelrooy. Tiền đạo 33 tuổi của Real Madrid vẫn chưa thể trở lại từ sau chấn thương đầu gối đã khiến anh phải nghỉ thi đấu từ tháng 11/2008. Tuy nhiên, trước sự quan tâm của Lyon, Van Nistelrooy đã từ chối thẳng thừng và nói rằng anh sẽ ở lại Real Madrid, bất chấp những thương vụ mua Kaka, Ronaldo và Benzema có thể đẩy chân sút người Hà Lan lên ghế dự bị.
Keita theo chân Benzema
Nhưng không phải sang Real Madrid. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà sẽ chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Galatasaray theo bản hợp đồng thời hạn ba năm với mức phí chưa được tiết lộ rõ ràng. Keita, 27 tuổi, đến Lyon từ Lille vào mùa Hè năm 2007 cùng với đồng đội Mathieu Bodmer với tổng chi phí chuyển nhượng là 24 triệu euro. Keita đã không thể tìm được vị trí chính thức dưới thời Alain Perrin cũng như Claude Puel, người thầy cũ ở Lille. Đến Galatasaray có thể là sự lựa chọn hợp lý, bởi đội bóng cố đô Istanbul đang được xây dựng lại dưới bàn tay của Frank Rijkaard, người từng giúp Barcelona thăng hoa cách đây ba năm. |
Phạm An