Hôm qua, Huỳnh Đức chỉ cho quân tập bài sút cầu môn, và chia đội hình thi đấu. Nhìn cái đội hình phụ của họ cũng khủng, càng ái ngại cho xứ Thanh.
(TT&VH) - Hôm qua, Huỳnh Đức chỉ cho quân tập bài sút cầu môn, và chia đội hình thi đấu. Nhìn cái đội hình phụ của họ cũng khủng, càng ái ngại cho xứ Thanh.
Những bài tập phòng ngự với SHB.ĐN lúc này là chuyện vô lí. Thiên hướng phòng ngự ngay từ khu trung tuyến cũng đã xa rồi với SHB.ĐN. Đội bóng sông Hàn ngay từ vòng 12 gặp K.Khánh Hoà trên sân Nha Trang đã chơi tấn công quyến rũ. Sau trận thắng quan trọng này, tư tưởng áp đặt bộc lộ rõ nét trong lối chơi của đội bóng sông Hàn.
Chiều qua, HLV Huỳnh Đức đứng ngoài vòng 16m50. Cứ thế, ông trực tiếp làm tường, bật bóng để học trò tha hồ sút cầu môn, từ mọi góc độ. Sau đó, ông chia quân làm hai đội hình đá chiến thuật. Đức Cường, Quốc Thanh, Nguyên Sa, Cao Cường, Hùng Sơn... đá đội hình phụ. Nhìn họ hừng hực lửa, có “chất” càng thấy lực lượng trong tay Huỳnh Đức dày quá. Những anh này đang được rất nhiều HLV thèm muốn. Một số dự bị chất lượng đó còn nói thẳng rất mong đội vô địch trước mấy vòng để được vào đá. Chứ cứ tình trạng này thật đói bóng, trong khi SEA Games đang vẫy gọi.
3 vòng đấu gần đây, thầy trò Huỳnh Đức toàn bị lâm vào tình thế phải dùng “dao mổ trâu giết gà”. Họ toàn gặp ứng cử viên rớt hạng: TPHCM, QK4, cuối tuần nay là Thanh Hoá. Thế mà vào Thống Nhất, đội bóng 13 trận bất bại vẫn bị ngã chỏng vó khiến dư luận không chấp nhận được. Khổ thân QK4, phải tiếp đối thủ đã mạnh còn phải chứng minh cú ngã tai tiếng trước TPHCM là do đơn thuần chuyên môn. Không hề có mối vấn vương, khi cái đầu thanh thoát, người ta thấy SHB.ĐN đáng sợ đến mức nào hôm hạ QK4.
Sân Chi lăng mùa này thầy trò Huỳnh Đức chỉ từ hoà tới thắng. Thanh Hoá do đó chỉ mong sao bỗng dưng SHB.ĐN “bệnh” như hôm thua TPHCM mới hy vọng lật ngược được tình thế. Chiến thắng vừa qua của thầy trò HLV Văn Tiến chẳng khác “viên sâm” cho người lâm vào trọng bệnh níu kéo sự sống, còn ai cũng hiểu tình thế của Thanh Hoá bây giờ quá khó, cơ hội trụ hạng vẫn quá thấp. Phải chi họ thắng trước đó mấy tuần, còn hy vọng. Vào Đà Nẵng mà gặp bão Chi Lăng thì dễ bị cuốn phăng lắm.
Hữu Quý