thethaovanhoa.vn

Một bác sĩ đoạt giải Ingeborg Bachmann

01/07/2009 09:04 GMT+7

Jens Petersen vừa đoạt giải Ingeborg Bachmann với tác phẩm Bis Dass Der Tod. Anh nói rằng do mình là bác sĩ nên anh cảm nhận được nỗi đau của người khác và viết nên tác phẩm này.

(TT&VH) - Jens Petersen, một bác sĩ 33 tuổi, nói rằng do nghề nghiệp mà anh cảm nhận được nỗi đau của người khác. Chính điều đó đã giúp Petersen đoạt giải Ingeborg Bachmann - một trong những giải thưởng văn học hàng đầu dành cho tiểu thuyết tiếng Đức - kèm theo số tiền thưởng 25.000 euro, với tác phẩm Bis Dass Der Tod... (Cho tới lúc chết...).

Cuốn truyện này kể về một người đàn ông đã bắn chết người tình của mình vì cô mắc một căn bệnh nan y. Bản thân Petersen cũng thừa nhận tác phẩm của anh "khá cực đoan". "Trong công việc, tôi nhìn thấy nhiều nỗi đau đớn", Petersen bộc bạch.

Sinh ra ở Pinneborg, Đức, nhưng Petersen hiện sống và làm việc tại Thụy Sĩ. Tiểu thuyết đầu tay của anh, Die Haushalterin (Người quản gia - 2005), đã nhận được nhiều giải thưởng văn học ở Đức.

Giải Ingeborg Bachman được sáng lập năm 1977 để tưởng nhớ nữ nhà văn Áo cùng tên.

Bảo Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN