thethaovanhoa.vn

Hoàng Phúc đấu võ cùng Johnny Trí Nguyễn

28/06/2009 15:42 GMT+7

Trong Bẫy rồng, anh vào một vai khá lạ - ông trùm Hắc Long giỏi quyền Thái và chơi bùa ngải, đến mức đạn bắn không chạm da. Hoàng Phúc tiết lộ đây là lần đầu tiên anh được quay một vai võ thuật mà: “Đánh giả… quay như thật”.

(TT&VH) - Hoàng Phúc là một gương mặt quen thuộc của điện ảnh phía Nam, đã tham gia khoảng 200 phim, từ thập niên 1990 của thế kỷ trước. Trong sự nghiệp của mình, Hoàng Phúc đã đóng khá nhiều vai võ thuật, đặc biệt các phim như Chúa tàu Kim Quy, Nhiệm vụ đặc biệt… Thế nhưng, trong Bẫy rồng vừa đóng máy, anh vào một vai khá lạ - ông trùm Hắc Long giỏi quyền Thái và chơi bùa ngải, đến mức đạn bắn không chạm da. Hoàng Phúc đã tiết lộ với TT&VH rằng, đây là lần đầu tiên anh được quay một vai võ thuật mà: “Đánh giả… quay như thật”. 
Hoàng Phúc trong Bẫy rồng

* Thưa anh, so với vai Lê Thủ Nghĩa trong Chúa tàu Kim Quy (ĐD: Châu Huế) - một diễn biến tâm lý phức tạp và cũng có nhiều pha võ thuật, anh đã diễn khá thành công; hay đội trưởng đội đặc nhiệm trong Nhiệm vụ đặc biệt (30 tập, ĐD: Bùi Tuấn Dũng) - phim sắp công chiếu, người ta nói Hoàng Phúc sẽ “lột xác” với những pha hành động trên truyền hình. Vậy vai ông trùm Hắc Long trong Bẫy rồng (ĐD: Lê Thanh Sơn), có gì khác?
 
- Điểm khác biệt về võ thuật trong Bẫy rồng, theo cá nhân tôi, có thể nhận diện qua mấy đặc điểm: Thứ nhất, tôi sẽ đánh võ kiểu Thái, một phong cách khác hẳn với các vai võ thuật của tôi xưa nay. Thứ hai, dù tập luyện khá nghiêm túc và cực nhọc (trong 6-7 tuần), nhưng do Johnny Trí Nguyễn vừa biết võ vừa hiểu góc máy trong phim võ thuật, nên việc tập luyện và diễn xuất của anh em khá hiệu quả. Trong khi tập, sẽ có một chuyên gia võ thuật cầm máy quay lại những cảnh đấm đá, sau đó lưu vào máy laptop, khi ra phim trường, tới cảnh nào thì mở cảnh ấy lên xem, và cứ thế thực hiện đúng như đã tập luyện. Điều này có nhiều thuận lợi, như rút ngắn được thời gian quay, hiệu quả về hình ảnh, và ít nguy hiểm cho diễn viên.
* Sao lại hiệu quả hơn về hình ảnh?

- Tôi tham gia phim nhiều năm, nên thấy rõ sự khác nhau của hai cách làm này. Mấy phim trước, anh em cũng tập luyện và đánh đấm rất dễ sợ, thậm chí đánh thật, bị thương tích là chuyện thường, nhưng khi lên hình thì thấy như giả, vì người quay phim thường không rành về võ thuật và không được tập dượt trước về cách đặt góc máy.
 
Trong Bẫy rồng, có nhiều phân đoạn nguy hiểm và tốn kém, chỉ quay 1-2 đúp là xong, chính là nhờ sự tập luyện kỹ lưỡng này. Sau mỗi đúp quay, nhìn cách đặt máy để chồng hình, nhiều khi anh em nói vui với nhau: “Đánh giả... quay như thật”. Cũng chính nhờ sự tập luyện, mà bộ phim đã đóng máy khá đúng tiến độ và không có tai nạn đáng tiếc gì xảy ra.

* Ngoài các pha rượt đuổi, bắn súng, đâm chém... anh thật sự đánh võ mấy trận trong phim này, và đánh với ai?
 
- Tôi đánh 2 trận lớn: trận đầu tiên là đánh dằn mặt Quân (do Johnny Trí Nguyễn đóng), khi thuộc hạ này muốn gia nhập băng nhóm, dưới quyền cai quản của “nữ tướng” sát thủ Trinh (do Ngô Thanh Vân đóng). Đây là trường đoạn “giới thiệu” về ông trùm Hắc Long mình đồng da sắt, để cho Quân đánh tự do mà chẳng ăn thua gì.
 
Trận thứ hai là ở cuối phim, diễn ra trong khoảng 15-20 phút gì đó, sau khi giết khá nhiều người, tôi bị đánh văng lá bùa hộ thân và trúng đạn. Suốt cả phim, Hắc Long là một nhân vật bí ẩn, chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng là ông trùm xã hội đen, người giữ đầu mối cho các băng nhóm tội phạm đến từ Pháp, Chợ Lớn, và các sát thủ, các tướng cướp thuộc hạ. Người xem cũng sẽ bất ngờ với cách diễn xuất của Hiếu Hiền (sát thủ Phong, nickname là Ngưu) và Lâm Minh Thắng (sát thủ Cang, nickname là Xà).
 
* Xin cảm ơn anh!
 
Như Hà (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN