(TT&VH Online) - Mặc dù mới hôm qua Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, còn khẳng định việc đưa David Villa về sân Santiago Bernabeu “chỉ còn là vấn đề thời gian” nhưng hôm nay (19/6) nhà lãnh đạo của CLB hoàng gia đã quay ngoắt 180 khi thông báo từ bỏ ý định mua sát thủ nhỏ thó của Valencia và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.
Thông tin trên đã được “Marca” (Kỷ lục), một tờ báo thân Real Madrid, khẳng định và lý do được đưa ra là Chủ tịch Florentino không muốn làm các CĐV của Valencia bực tức vì nẫng mất cầu thủ con cưng của họ, giống như “trường hợp Mijatovic” trước đây.
Tuy nhiên, có tin chính Chủ tịch của Valencia, Maniel Llorente, đã thẳng thắn nói với David Villa rằng “anh có thể đi CLB nào cũng được, miễn là không phải Real Madrid”.
Florentino Perez từ bỏ ý định mua David Villa
Trước đó, dường như đoán trước được thái độ kiên quyết của ông chủ của Valencia, “bố già” Florentino đã tuyên bố nước đôi: “Tất cà những gì Real Madrid quan tâm cần phải xuất phát từ quan điểm hữu nghị và hợp tác và chúng ta có quan hệ tốt với Valencia”.
Tờ “Marca” còn đưa tin ban lãnh đạo của Valencia muốn ép David Villa chấp nhận lời chào mời từ Chelsea của nước Anh, một điều mà tiền đạo này không hề mong muốn vì anh chỉ muốn được chơi bóng ở Tây Ban Nha.
Sau khi từ bỏ “vụ Villa”, mục tiêu của “đàn kền kền trắng” được chuyển sang Benzema và Diego Forlan, trong khi vẫn đeo đuổi Franck Ribery.
Khang Chi (Theo Marca)
|
Bình luận về tuyên bố của David Villa rằng anh đã có quyết định của mình, Phó Chủ tịch Valencia, Javier Gomez, đã nhấn mạnh dù tiền đạo này có đi đâu thì cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra bởi vì sức mạnh của một đội bóng không phụ thuộc vào một, hai hay ba cầu thủ. Tuyên bố này trên thực tế đã “mở cửa” để Villa ra đi, còn về đâu thì chưa rõ. |