Mới 3 hôm trước, H.Huế “nã” cho Bình Định đến 3 quả, bỗng dưng hôm qua các học trò của ông Đoàn Phùng đá bóng mà như diễn tuồng.
(TT&VH) - Mới 3 hôm trước, H.Huế “nã” cho Bình Định đến 3 quả, bỗng dưng hôm qua các học trò của ông Đoàn Phùng đá bóng mà như diễn tuồng. Thậm chí H.Huế không ăn mà còn hòa như thua trước đội bét bảng STN.Quảng Ngãi. Cũng lạ, cùng chiều ở Mỹ Tho, F.Tây Ninh chơi như những bóng ma vật vờ, mở toang cửa mời TPK.Tiền Giang vào “ăn” bàn…
Tuồng Huế
Trước giờ bóng lăn người Cố đô sục sôi tinh thần, vì Huế thương của họ chỉ kém HP.HN và Bình Định đúng 1 điểm. Con đường đi lên tốp đầu chưa bao giờ gần như thế. Vậy mà, thật đáng thất vọng các học trò của ông Đoàn Phùng lại chơi một trận đấu như diễn tuồng trước bàn dân thiên hạ. Những tiếng chửi đổng, những lời văng tục liên tục vang lên trên khán đài sân Tự Do. Ông Phùng “phiêu” đứng trong khu kỹ thuật cũng tím tái mặt mày. Còn các trò cứ bình chân như vại, chơi bóng kiểu “điếc không sợ súng”. Đau thật là đau, H.Huế không ăn còn để hòa trước STN.Quảng Ngãi đang chết chìm.
Hôm qua, hình như chỉ có Opara và Marcelo biết đá bóng. Có người bảo: “Có lẽ 2 anh này không cùng hội, lại không biết tiếng Việt”, nghe có vẻ chí lí lắm. Quay lại trận đấu, cả hiệp 1, H.Huế có 2 tình huống nguy hiểm, tất cả là của 2 ông Tây: Opara và Marcelo. Cả 2 tình huống đều khiến đội khách hú hồn vì bóng đi đúng cột dọc và xà ngang.
Rồi kịch bản mà CĐV Huế dự cảm cũng đã đến. Phút 75, trong một tình huống tưởng chừng như vô hại, vậy mà hàng phòng ngự H.Huế chơi như mơ ngủ. Và kết quả là Hữu Quang đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú đá của Carlos Rodrigues.
Bàn thua của H.Huế làm sân Tự Do lao xao như “ong vỡ tổ”. Các cầu thủ cứ cuống cuồng cả lên. Họ đã đẩy bóng lên, nhưng không hiểu sao, quả bóng cứ chạy lên đến nửa sân rồi quay trở lại. Tưởng chừng chiếu tuồng đã kết thúc trọn vẹn, thì đúng vào phút 90+3, “ông Tây” Opara đã giật lại được 1 điểm khiến người Huế mặt giãn ra. Ngược lại, người Quảng thì tiếc đứt ruột vì chuyện “cầm vàng lại để vàng rơi”.
Không còn mục tiêu gì nhưng HN.ACB (trái) vẫn khiến V.Ninh Bình suýt “chết” trên sân nhà. Ảnh: Quốc Khánh
F.Tây Ninh “đình công”?
Nếu như H.Huế diễn tuồng ở Tự Do thì ở Mỹ Tho, F.Tây Ninh cũng có một trận đấu “đình công” lạ đời. Những ngày qua, trong lòng đội bóng Tây Ninh đã dấy lên những bất ổn, và chiều qua thực sự nó đã nổi sóng... Không biết có phải chuyện nhà tài trợ Ximăng Fico để lời hứa… cho gió bay vì chuyện thưởng hay không mà trong trận đấu hôm qua, các học trò ông Vũ Trường Giang đều có những dấu hiệu kiểu như “chấn thương cái đầu”. Khi thời gian mới trôi được 11 phút, Mã Anh Duy đã “mở hàng” cho TPK.Tiền Giang bằng bàn thắng dễ như trở bàn tay. 10 phút sau, hàng phòng ngự F.Tây Ninh mở toang cửa cho Phúc Hiệp nắn nót, rồi chỉnh sửa và sút bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0.
Suốt cả hiệp 2, ông Vũ Trường Giang chỉ biết nhìn theo gót chân của các học trò, kèm theo đó là những tiếng thở dài bất lực…Ngồi trên khán đài, ông BLV nhà đài Tiền Giang cứ nói thao thao bất tuyệt: “F.Tây Ninh đã để thua 2 bàn, nhưng không hiểu sao hàng tiền vệ vẫn cứ chơi luẩn quẩn giữa sân…”. Phút 67, TPK.Tiền Giang khóa sổ bằng bàn thắng thứ 3, do hàng phòng ngự F.Tây Ninh “dọn cỗ” để mời Opera lao vào “xơi”. Kết thúc trận, các cầu thủ F.Tây Ninh mạnh ai người ấy ra xe như thể chẳng có chuyện gì xẩy ra.
HN.ACB lại chơi khó V.Ninh Bình
Cho đến thời điểm này, chỉ có 1 mình HN.ACB là đá bại được V.Ninh Bình. Kịch bản này chiều qua suýt nữa đã được lặp lại. Thứ bóng đá “cù nhầy” mà Nguyễn Công Vinh áp dụng cho HN.ACB đã khiến đội quân tiền tỷ của V.Ninh Bình bất lực suốt cả hiệp 1. Bất ngờ đã diễn ở phút bù giờ, trong một pha băng lên Goran tung cú xa bật vào cột dọc, Đinh Hoàng La tung người hết cỡ nhưng vẫn không chạm được ngón tay vào bóng. V.Ninh Bình chỉ đã giữ lại 1 điểm may mắn nhờ cú chạm chân của Sỹ Mạnh ở phút 71.
Trong khi đó, HP.HN cũng giữ lại được ngôi nhì bảng nhờ trận thắng 3-2 trước Than Quảng Ninh. Bình Định cũng “số hưởng” nhưng phải đợi đến phút 88 nhờ pha “đốt đền” của Văn Việt, đội bóng đất Võ mới vượt qua được NHS.Quảng Nam. Ở một số trận cầu khác, HLV Nguyễn Văn Nhã ra mắt Sài Gòn United bằng trận thua 0-2 trước A.An Giang, còn Đồng Nai.B chia điểm cùng TP.Cần Thơ trên sân nhà.
Kết quả vòng 16:
V.Ninh Bình - HN.ACB: 1-1
HP.HN – Than Quảng Ninh: 3-2
H. Huế - STN. Quảng Ngãi: 1-1
NHS. Quảng Nam- Bình Định: 1-2
TPK .Tiền Giang - F.Tây Ninh: 3-0
Sài Gòn United - A.An Giang:0-2
Đồng Nai.B - TP.Cần Thơ: 1-1
|
BXH sau vòng 16 |
|
XH |
Đội |
ST |
T |
H |
B |
Điểm |
HS |
|
1 |
V.Ninh Bình |
16 |
11 |
4 |
1 |
37 |
24-5 |
|
2 |
HP.HN |
16 |
8 |
6 |
2 |
30 |
20-10 |
|
3 |
Bình Định |
16 |
9 |
3 |
4 |
30 |
29-18 |
|
4 |
H.Huế |
16 |
7 |
6 |
3 |
27 |
15-7 |
|
5 |
TP.Cần Thơ |
16 |
7 |
5 |
4 |
26 |
19-15 |
|
6 |
F.Tây Ninh |
16 |
7 |
3 |
6 |
24 |
23-27 |
|
7 |
Than Quảng Ninh |
16 |
7 |
2 |
7 |
23 |
19-17 |
|
8 |
Sài Gòn United |
16 |
5 |
3 |
8 |
18 |
14-17 |
|
9 |
Đồng Nai.B |
16 |
4 |
5 |
7 |
17 |
18-18 |
|
10 |
TPK.Tiền Giang |
16 |
5 |
2 |
9 |
17 |
17-22 |
|
11 |
Hà Nội.ACB |
16 |
4 |
4 |
8 |
16 |
17-25 |
|
12 |
A.An Giang |
16 |
4 |
4 |
8 |
16 |
14-23 |
|
13 |
NHS.Quảng Nam |
16 |
2 |
8 |
6 |
14 |
16-24 |
|
14 |
STN.Quảng Ngãi |
16 |
1 |
7 |
8 |
10 |
13-30 |
TỊCH ĐIỀN