Federer: Tôi không là “con nghiện” của các kỷ lục

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi lần đầu tiên đăng quang tại Giải Lớn ở Roland Garros để hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của mình, Roger Federer, người giờ đây được coi là “một trong những tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử làng quần vợt thế giới” tuyên bố anh “không phải là con nghiện của các kỷ lục” nhưng “tự hào về các kỷ lục của mình”.

Khi đ
ược hỏi “theo anh, ai là người tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử”, nhà tân vô địch của Roland Garros khẳng định điều anh quan tâm chỉ là “tạo dựng một sự nghiệp tốt nhất có thể cho mình” còn chuyện anh có là tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử hay không thì chỉ nên đánh giá điều đó khi anh về hưu.

“Tôi chơi như thế nào ư: Tốt ? Rất tốt ? Không thể tin nổi ? Tôi không biết. Đó phải là sự đánh giá từ những người khác. Giờ đây, tôi vẫn tiếp tục chơi tennis, và mặc dù tôi không phải là con nghiện của các kỷ lục, tôi vẫn cảm thấy tự hào về các kỷ lục của mình”, “tàu tốc hành Thụy Sỹ” tâm sự cùng báo giới.
 
Federer: Tôi không là “con nghiện” của các kỷ lục

Roger Federer cho biết sau khi hạt giống số một thế giới Rafael Nadal bị loại anh biết mình có nhiều cơ hội hơn những năm trước để giành chức vô địch Giải Lớn tại Paris lần này (cả ba lần trước Federer đều thua Nadal trong các trận chung kết) và thực tế đã diễn ra như vậy.

“Mặc dù tôi đã đánh bại Nadal tại Madrid, nhưng khi biết tôi không cùng bảng với anh ấy thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng tôi không vui mừng khi Nadal thua trận (tại Roland Garros). Tôi không phải loại người như vậy”, hạt giống số hai thế giới bày tỏ.

Soderling: Federer đã buộc tôi chơi dưới phong độ

Trong khi đó, tay vợt người Thụy Điển Robing Soderling thừa nhận cứ mỗi lần gặp Roger Federer là anh lại đánh mất tinh thần quyết chiến của mình.

“Mỗi lần gặp anh ấy, tôi lại tự nói không được liều lĩnh. Mà Federer cũng không cho tôi cơ hội để quyết chiến vì bắt tôi phải chạy. Chẳng ai chơi nhanh như anh ấy. Không phải là tôi chơi tồi mà Federer đã buộc tôi chơi như vậy ”, Soderling giải thích.
 

Trong một cuộc nói chuyện ngắn qua điện thoại với phóng viên của tờ “Marca” (Kỷ lục) tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal tuyên bố Roger Federer xứng đáng đăng quang vô địch tại Roland Garros lần này và anh dự định sẽ gửi một thư chúc mừng tới Federer, nhưng không phải lúc này, vì bây giờ chắc anh ấy phải nhận tời vài ba trăm thư chúc mừng rồi. Nadal cũng từ chối bình luận về chấn thương đầu gối của anh.

Khang Chi