thethaovanhoa.vn

Ông Lê Thế Thọ: Cầu thủ Vàng ở An Giang

16/04/2009 14:05 GMT+7

Bây giờ nói đến bóng đá An Giang có lẽ người ta chẳng còn biết đến một ai. Nhưng có một người mà giới bóng tròn Việt Nam phải kiêng nể, đó là ông GĐKT Lê Thế Thọ.

(TT&VH) - Bây giờ nói đến bóng đá An Giang có lẽ người ta chẳng còn biết đến một ai. Nhưng có một người mà giới bóng tròn Việt Nam phải kiêng nể, đó là ông GĐKT Lê Thế Thọ - cầu thủ vàng 50 năm của bóng đá Việt Nam…

1. Vào công cụ tiềm kiếm trên internet “google” gõ cụm từ “danh thủ Lê Thế Thọ” chỉ trong 0,33 giây hiện 1.920.000 kết quả. Những con số đã nói lên tất cả, ở bóng đá Việt Nam chưa một ai lại được báo chí viết nhiều như ông Lê Thế Thọ.

Cũng dễ hiểu, cái tên Lê Thế Thọ gắn liền với những trang sử của bóng đá nước nhà, trên cương vị cầu thủ, HLV, lẫn vai trò cán bộ của bóng đá nước nhà. Thậm chí có người còn nảy ra ý tưởng làm một cuốn sách về ông. Trong làng bóng Việt Nam, nhiều người đều thừa nhận, ông Thọ “lắc” là “cây đa cây đề” về chuyên môn, lẫn thâm niên làm công tác trong ngành thể thao.

Ông Thọ từng tu nghiệp bóng đá ở Đức, từng làm Vụ trưởng vụ TDTT (Tổng cục TDTT), là Tổng Thư ký BCH, chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia khóa I, Phó Chủ tịch khóa II và III. Ông được AFC bổ nhiệm làm giảng viên các lớp HLV bóng đá. Ông cũng kinh qua với nhiều thế hệ của HLV nội cho đến thầy ngoại của ĐTVN…
Nói chung, tài năng và cống hiến ông Lê Thế Thọ được tưởng thưởng bằng danh hiệu cầu thủ vàng 50 năm do AFC trao tặng là một kết quả xứng đáng, dù cũng có vài người không thích ông.
 
Ông Lê Thế Thọ vẫn còn đam mê với trái bóng, nên mặc gia đình ngăn cản, vẫn lao theo không tính toán

2. Với bản lí lịch hoành tráng và dày cộm như thế, ông Lê Thế Thọ là một thương hiệu lớn. Thực tế, không ít những đội bóng đã chủ động mời chào cho bằng được ông Thọ. Chẳng hạn như ngay sau sự cố chấn động của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 23, ông Thọ đã treo ấn từ quan. Nhưng cũng chẳng được bao lâu đã được mời về đảm nhận chức cố vấn kĩ thuật của ĐPM.NĐ. Nhưng xong 1 mùa, ông Thọ lại về ở ẩn.

Mùa 2008, cùng với việc rải tiền mua hàng loạt cầu thủ thay máu, những ông chủ giàu có của V.Ninh Bình mở đường mời ông Thọ về giữ vị trí GĐKT với mức lương 30 triệu đồng/tháng (2 năm) để cụ thể hoá tham vọng lên V-League 2009. Thật bất ngờ, giải hạng Nhất mới chỉ qua 1 vòng, ông Thọ đã đột nhiên xin nghỉ, đi khỏi Ninh Bình. Có người bảo lần ấy, ông Thọ rời đất Hoa Lư, vì mang tiếng là GĐKT nhưng chẳng khác nào người thừa, người ta thuê ông về nhằm đánh bóng Ximăng.

Sau đó Tây Ninh, Đồng Nai, Cao su Đồng Tháp dang tay chào đón cầu thủ vàng của bóng đá Việt Nam nhưng cuối cùng đều bị từ chối.

Mùa rồi, bất ngờ ông Thọ xuôi đò xuống An Giang để giữ cái chức GĐKT, cộng với những khoản hậu hỉnh không kém so với Ninh Bình. Ai cũng biết hơn chục năm ngụp lặn ở hạng Nhất, người An Giang mời ông Lê Thế Thọ nhằm phục sinh đội bóng. Nhưng không hiểu thế nào, đội bóng giờ xuống dốc không phanh, ôm cái vị trí bét bảng.

Có một thực tế, ở A.An Giang hiện nay, các HLV và các cầu thủ bằng mặt mà không bằng với ông Lê Thế Thọ. Chính vì vậy, chẳng có gì lạ với chuyện sóng ngầm đang âm rỉ chảy trong lòng của đội bóng.

Người An Giang cự nự, ông Thọ rất giỏi, nhưng “nặng vía”. Không hiểu, có phải từ lúc là Cầu thủ Vàng của BĐVN, thì cái số của ông Thọ bắt đầu lận đận?

Đam San
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN