Người chiến thắng thì được tất cả, ABBA đã hát thế. Nhưng với giải Cống hiến 2008, người chiến thắng không thể được tất cả, và những người không chiến thắng cũng không mất tất cả.
(TT&VH Cuối tuần) - Người chiến thắng thì được tất cả (The winner takes it all), ABBA đã hát thế. Nhưng với giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2008 (*), người chiến thắng không thể được tất cả, và những người không chiến thắng cũng không mất tất cả.
Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến
Buổi chiều trước cuộc họp báo kiểm phiếu công khai kết quả giải thưởng, theo đúng thông lệ, ban tổ chức đã có cuộc họp nóng để bỏ lá phiếu riêng của TT&VH. Trong trường hợp, khi các đề cử có số phiếu bầu ngang nhau ở vị trí cao nhất, thì lá phiếu cuối cùng này sẽ được mở ra để phân định người chiến thắng. Là người đưa ra các đề cử, nhưng khi phải bỏ phiếu lựa chọn các vị trí từ 1 tới 5 ở từng hạng mục, chính người trong cuộc cũng thấy hết sức khó khăn, không phải vì các đề cử quá “ngang tài ngang sức” mà bởi, nhìn từ những góc độ khác nhau, mỗi đề cử có những đóng góp cống hiến khác nhau. Nhưng giải thưởng thì chỉ có một cho mỗi hạng mục. Và năm nay, một lần nữa, lá phiếu cuối cùng này không có dịp được mở ra, chỉ biết rằng năm nay, 3/ 4 vị trí số một ở 4 hạng mục giải thưởng trong lá phiếu của TT&VH đã trùng khớp với kết quả bầu chọn của 96 nhà báo.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo đã trở thành người thắng lớn trong giải Cống hiến 2008. Anh giành tới... 50% số giải thưởng: Album của năm cho Cánh cung 2 - Thời gian để yêu và Nhạc sĩ của năm. Đây cũng là nghệ sĩ đầu tiên dành được cú đúp tại giải Cống hiến sau nhiều năm anh chỉ lặng lẽ ở đề cử. Nhưng ít người biết rằng, khi biết mình được đề cử tại hai hạng mục Cống hiến 2008 (Album và Nhạc sĩ), Đỗ Bảo không biết đùa hay thật đã định “xin rút” khỏi một hạng mục để... phiếu bầu đỡ phân tán. Tất nhiên chuyện này đã không xảy ra. Thời gian để yêu dành được 33/96 phiếu bầu, tỷ lệ 33% và chỉ vượt lên vào giờ chót so với vị trí thứ hai - Trần Tiến’08 (26 phiếu, tỷ lệ 27%).
Nhạc sĩ Đỗ Bảo nhận cúp từ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
Không gây chú ý ở bề ngoài mới lạ, Thời gian để yêu vẫn là nhạc pop, một dòng chảy đã quá quen thuộc đến tưởng như sẽ khó có thể làm mới, nhưng Đỗ Bảo đã đóng được dấu ấn cá nhân (điều rất quan trọng đối với người làm nghệ thuật) và làm mới nó (phần xúc cảm của Thời gian để yêu đã dần lấn át phần lý trí vốn quá mạnh ở Cánh cung 1 và Những ô màu khối lập phương). Đây cũng là album duy nhất trong nhóm đề cử được tạo thành từ “chất liệu” (ca khúc) mới, trong khi số còn lại chủ yếu dùng kỹ thuật mới của hòa âm phối khí và ghi âm để làm mới những “chất liệu” quen thuộc, và có thể chính điều đó đã mang lại phần nào lợi thế cho Bảo. Phần nào thôi, bởi ngay cả Bóng tối ly cà phê, album hòa tấu nhạc jazz kén người nghe vẫn là Album của năm của 8 phiếu bầu!
Hồ Ngọc Hà và Đức Tuấn với ca khúc Sway
Song cũng chính Thời gian để yêu đã mang lại cú đúp cho Đỗ Bảo - Nhạc sĩ của năm 2008 (43 phiếu), trong khi hai album (Chuyển động - Lưu Hương Giang, Saigon Radio - Hà Anh Tuấn) cùng sự có mặt dày đặc trên các phương tiện truyền thông nhờ Trò chơi âm nhạc, Vietnam Idol và cả chuyện tình cảm đã chỉ giúp Hồ Hoài Anh về vị trí thứ hai (31 phiếu). Hồ Hoài Anh đã thể hiện xuất sắc ở vị trí nhà sản xuất âm nhạc (producer) với những sáng tác đo ni đóng giày cho ca sĩ, song có lẽ dấu ấn tác giả ở anh chưa đủ mạnh. Nguyễn Đức Cường, chàng trai Thái Bình, với hai ca khúc gây “sóng gió” trên các bảng xếp hạng và các trang web âm nhạc năm qua (Nồng nàn Hà Nội và Em trong mắt tôi) về thứ ba nhưng không tiếc nuối. 12 lá phiếu chọn Cường ở vị trí Nhạc sĩ của năm 2008 cho thấy nếu vẫn tiếp tục sức sáng tạo mạnh mẽ này, “năm 2009 sẽ là năm của Nguyễn Đức Cường” như dự báo của nhà báo Nguyễn Mạnh Hà (Tiền phong). Giá trị của “chất lượng” thay vì “số lượng” đã trở thành một tiêu chí quan trọng của Cống hiến.
Hai người dẫn chương trình đặc biệt: Đạo diễn Lê Hoàng -
ca sĩ Mỹ Linh
Cũng chính vì điều này mà Mỹ Tâm, sau thời gian lắng lại để không xuất hiện quá nhiều, đã trở lại đầy năng lượng trong năm 2008 và giành vị trí Ca sĩ của năm một cách thuyết phục (42 lá phiếu, so với người về thứ hai - Hồ Ngọc Hà, 22 phiếu). 2 album giải trí một cách nghệ thuật và một tour lưu diễn xuyên Việt thu hút hàng chục ngàn khán giả đã giúp Mỹ Tâm để lại một dấu ấn khá mạnh mẽ trong năm, trong khi “đối thủ” của Tâm - Hồ Ngọc Hà, lại có một năm chững lại để chuẩn bị cho liveshow đầu tiên trong năm 2009. Ở bảng Ca sĩ của năm, “quyền lực nữ” và bề dày kinh nghiệm lần nữa lại chiến thắng, bỏ khá xa các chàng trai trẻ: Hà Anh Tuấn, Đức Tuấn và ban nhạc Unlimited.
Ban nhạc Unlimited biểu diễn ca khúc Sự sống
Sự tiếc nuối, phần nào đó với nhiều người ở Cống hiến 2008 là đã không thể có... hai giải Chương trình của năm và vì sự “limited” của giải thưởng nên Unlimited Symphony đã phải ra về tay không. Không lợi thế về sức hấp dẫn của sân khấu nghe - nhìn, không “ăn theo” sự hấp dẫn của những cái cũ đã được công nhận, sự kiên trì, bền bỉ làm một “bà đỡ” cho âm nhạc của chương trình Bài hát Việt trong suốt 4 năm qua cuối cùng đã tới ngày “hái quả”. Đi ngược lại với xu thế “đầu voi đuôi chuột” của các chương trình ca nhạc định kỳ trên truyền hình, Bài hát Việt đã làm cuộc lội ngược dòng, đi từ chỗ “khó nuốt” đến chỗ “dễ cảm nhận”, từ chỗ ít được thừa nhận đến nay, một thế hệ những người sáng tác trẻ được phát hiện từ chương trình này đã và đang trở thành tiếng nói chính trong đời sống âm nhạc, hai gương mặt trong số này được đề cử Nhạc sĩ của năm 2008 (Nguyễn Đức Cường, Lưu Thiên Hương). Giữa lúc ngay cả các chương trình ca nhạc miễn phí (trên truyền hình) cũng nhuốm màu thương mại thì việc đầu tư lớn và lâu dài cho một chương trình “vị nghệ thuật” của những người thực hiện Bài hát Việt xứng đáng được tôn vinh những cống hiến cho sự phát triển của nền âm nhạc đại chúng. Còn nếu nhìn ở góc độ hiệu quả nghe - nhìn của một live show, khó ai có thể qua mặt được Unlimited Symphony - chương trình giành được 31 lá phiếu (so với 39 lá phiếu của Bài hát Việt , 18 phiếu cho Con đường tình ta đi và 8 cho Chuyện tình yêu).
P.T.T.T
Ảnh: Quang Nhựt - Minh Quốc