thethaovanhoa.vn

Mourinho có phải là ứng viên thích hợp cho M.U?

11/03/2009 20:36 GMT+7

Một ngày nào đó, HLV Alex Ferguson (68 tuổi) sẽ nghỉ ngơi và việc tìm kiếm một nhà cầm quân tài năng để tiếp tục sự nghiệp của Sir Alex là điều M.U phải tính đến.

(TT&VH Online) – Một ngày nào đó, HLV Alex Ferguson (68 tuổi) sẽ nghỉ ngơi và việc tìm kiếm một nhà cầm quân tài năng để tiếp tục sự nghiệp của Sir Alex là điều M.U phải tính đến. Vào thời điểm này, đã có những tin đồn về một số ứng viên, trong đó có cả Mourinho, đối thủ của Alex Ferguson ở vòng 1/8 Champions League 2008/2009.

Trên tờ Guardian, James Richardson và John Hollins với những nhận định của mình đã phân tích chuyện Mourinho với chiếc ghế HLV tại MU thời "hậu Ferguson".

* Có (John Hollins, cựu huấn luyên viên Chelsea – cựu tuyển thủ Anh)

Cần có một cá nhân với cá tính lớn sau khi ngài Alex về hưu, như hồi Wilf McGuinness lên thay Matt Busby vậy.

Sự thật là, Sir Alex và Mourinho có rất nhiều điểm chung. Alex Ferguson có được như ngày hôm này bởi vì ông là túyp người sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng tiếp nhận thông tin và làm mới với những HLV khác nhau. Mourinho cũng thế, ông ta cũng sẵn sàng vác sổ ghi chép một chút của người này, một chút của người kia rồi gia giảm các thứ gia vị của riêng mình nhằm tạo ra một "công thức chiến thắng".
 
"Người đặc biệt" Mourinho

Nếu vừa mới gặp Jose, điều đầu tiên có thể nhận thấy được ở HLV người Bồ đó là sự tự tin, nói cụ thể hơn cái đặc biệt nhất khiến Mourinho trở nên đặc biệt đó chính là sự quyết đoán. Ông cũng có một đam mê thực sự, rất giống với ngài Alex. Giống như bao nhà cầm quân có tiếng khác, Jose cũng thể hiện được khả năng của mình cả bên trong lẫn ngoài sân bóng. Những cách thức được áp dụng trong huấn luyện khiến đội quân của ông ta luôn sung sức. Jose Mourinho cũng luôn biết cách nói những điều cần thiết cho từng lúc cụ thể. Người đặc biệt có thể tự hào vì những phấn đấu cá nhân có được, dù chưa từng thi đấu tại cấp độ bóng đá cao nhất; nhất là ông ta còn rất trẻ. Mourinho đã được cảm thụ văn hóa bóng đá Anh dưới thời làm phụ tá cho Bobby Robson tại Barca; về sau Jose còn được thu nạp bởi một người Hà Lan nổi tiếng – Luis Van Gaal. Sự học hỏi mỗi nơi một chút đã giúp Mourinho đạt được những danh hiệu tại 3 quốc gia khác nhau – điều này không cần bàn cãi. Nếu bạn nhìn vào trường hợp của Steve Clarke (cựu trợ lí của Mourinho ở Chelsea), cũng đã học được rất nhiều từ Mourinho cho cuộc cách mạng hiện nay tại West Ham.

Mourinho luôn biết cách “giải quyết” với các cầu thủ dưới trướng của mình, hiểu những gì diễn ra trong đầu họ. Tuy vậy ông ta không có được đủ thời gian để có thể chèo lái ‘’the Blues’’ thêm một vài năm để sử dụng hết những tài năng và tiềm lực của đội bóng này. Ferguson biết rõ từng chân tơ kẽ tóc cua MU, quản lí từng chi tiết nhỏ nhất – thử nghĩ nếu có đủ thời gian chắc chắn Jose cũng sẽ làm tốt việc đó.

Đang cùng con tàu Inter băng về đích tại đấu trường Seria mùa này, một lần nữa Mourinho đã thể hiện được khả năng thích ứng nhanh của mình. Để có được thành công, Jose chấp nhận thay đổi.

Còn những cái tên nào trong danh sách thay thế ngài Alex nữa? Những cựu cầu thủ của MU hiện nay đang làm công tác huấn luyện là phương án nguy hiểm. Martin O’Neill, một cái tên được nhắc đến rất nhiều lần, đang xây dựng một đế chế khác tại Villa. Ngoài ra sẽ còn có những cái tên có trọng lượng không kém được tiến cử ngoài biên giới Vương quốc Anh, nhưng để thay thế được Ferguson – sẽ phải là một người rất đặc biệt. Mourinho chính là người đó.

* Không
 
Trong khi ấy James Richardson, một chuyên gia phân tích bóng đá Italia lại không có cùng suy nghĩ.

Mourinho ở Old Trafford ư? Một ý tưởng hấp dẫn

Nhưng tất cả những gì mỹ miều nhất về MU hiện tại sẽ tan biến, và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Bạn có thể nghĩ Alex Ferguson như một ông già khó tính và sẵn sàng cho cầu thủ lãnh đủ khi họ làm ông không hài lòng. Nhưng ông ta có được cái uy và sự đáng kính của một người bác trong mắt cầu thủ, khác hoàn toàn với con người “yêu bản thân” Jose Mourinho.

Còn nhớ đây chính là người trong chuyến viếng thăm đầu tiên tại Old Trafford đã cao ngạo dơ tay chữ V trước cổ động viên chủ nhà. Mùa này, chính Mourinho đã bới móc chê bai khả năng nói tiếng Anh của Claudio Ranieri khi so sánh với bản thân mình, sau đó còn nhạo báng vị thuyền trưởng ít nói của Juve “như một lão già 70 tuổi’’. Sự có mặt của Mourinho cũng sẽ phá hỏng hết cách chơi bóng quen thuộc của “Quỷ đỏ”, và kiểu cư xử trước công chúng cũng sẽ không làm cho MU được hâm mộ hơn.
 
Chỉ một trong 2 nhà cầm quân này được tiếp tục cuộc đua ở Champions League 2008/2009

Thử điểm lại mùa này, khi Inter đã thúc thủ trước Panathinaikos và hú hồn có được trận hòa với đại diện đến từ CH Síp. Những người Italia bắt đầu hét lên “Jose, phép màu của ông đâu?’’.

Có cảm tưởng, Mourinho đang rời xa với nền tảng huấn luyện đã học dược ở Barca với phương pháp huấn luyện càng trở nên khô khan và thực dụng. Liệu đấy có phải là những bài học chiến thuật mà Jose thấm nhuần từ Bobby Robson dần dần bị bộc lộ những mảng xám?. Tệ hơn, cái uy của Mourinho trong phong thay đồ đã “bốc hơi”. Ông đã có cả một danh sách ‘’những cậu học trò hư’’ để rêu rao trước phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ hơn 5 tháng từ ngày chi ra 15 triệu bảng để có được chữ kí của người đồng hương Ricardo Quaresma, Jose không ngần ngại gọi anh ta là “cá nhân yếu kém” rồi tống sang Chelsea. Một thương vụ không thành công khác khi được mang về hè vừa qua Mancini được mô tả là ‘’không làm đúng những gì được chỉ đạo’’. Chưa hết, công thần Iván Córdoba bị ghẻ lạnh và mất chỗ cho cầu thủ người Colombia Nelson Rivas.

Tóm lại, với những thành công ở giải trong nước có được đa phần xuất phát từ quyết định có lợi của trọng tài và từ những phong độ cá nhân chói sáng, chứ không phải toan tính chiến thuật gì hết, Mourinho sẽ trở thành Rafa Benitez của Bồ Đào Nha . Điều này chỉ tốt hơn với giới báo chí. Liệu đó thực sự những gì Old Traíford đang cần?

Tùng Lâm (lược dịch)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN