thethaovanhoa.vn

Huda Huế trước mùa giải 2009: Liệu cơm gắp mắm

20/01/2009 17:17 GMT+7

Mới đây, trao đổi với ông Nguyễn Mậu Chi - TGĐ Công ty Bia Huế về vấn đề tiếp nhận đội bóng Huda Huế trong mùa giải 2009. Câu trả lời vẫn là “chưa thể được”.

(TT&VH) - Mới đây, trao đổi với ông Nguyễn Mậu Chi - TGĐ Công ty Bia Huế về vấn đề tiếp nhận đội bóng Huda Huế trong mùa giải 2009. Câu trả lời vẫn là “chưa thể được”.
 
Lý do – xét trên góc độ kinh doanh – xem ra rất chí lí: Nếu Huda Huế thăng hạng thì còn xem xét. Bởi việc này gắn với hiệu quả quảng bá sản phẩm và doanh thu của Công ty. Nhưng nếu cứ quanh quẩn mãi ở hạng Nhất thì chỉ có thể tài trợ theo kiểu “hợp đồng” năm một. Bên cạnh bóng đá, Công ty Bia Huế còn thêm nhiều hoạt động khác như xây nhà tình nghĩa, tài trợ Festival, đóng góp vào quỹ học bổng giúp sinh viên nghèo…, nếu “ôm” đội bóng dài hạn thì quả là quá sức, sợ không kham nổi. Ông Chi bảo thế.
 
Bóng đá trẻ của Huế rất cần sự đầu tư để phát triển khi lực lượng của họ thiếu trước hụt sau

Trước khi bắt đầu mùa giải 2009, bên cạnh khoản ngân sách hàng năm, lãnh đạo tỉnh đã động viên: sẽ không để đội bóng Huda Huế thiệt thòi. Nói vậy cũng có nghĩa sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh với đội bóng Cố đô không hề giảm đi, dù cho thành tích đội bóng vẫn chưa đáp ứng được lòng mong đợi. Ông Chi cũng cho biết dù chưa công bố bằng văn bản nhưng Công ty Bia Huế đã đồng ý tài trợ cho Huda Huế trong mùa giải 2009 và đã chuyển một phần kinh phí cho đội bóng.

Động viên tinh thần có, về vật chất cũng có, nhưng nếu muốn thăng hạng thì có lẽ từng ấy vẫn chưa đủ nếu so với các đội hạng Nhất khác. Bởi kinh phí năm 2009 mà Công ty Bia Huế rót cho đội bóng cũng chẳng nhỉnh hơn năm 2008 là mấy. Chả trách HLV Đoàn Phùng từng nói trước khi mùa giải 2009 bắt đầu bằng câu “Rất khó thăng hạng” hay “Cứ nhìn các đội bóng khác, giá trị chuyển nhượng cầu thủ của đội bạn có khi bằng ngân sách của đội bóng Huda Huế”… Như vậy, chung quy sau mấy năm luẩn quẩn ở hạng Nhất – theo HLV Đoàn Phùng – là ngân sách dành cho đội bóng vẫn quá eo hẹp – dù đã có hỗ trợ của tỉnh, có sự góp sức của Công ty Bia Huế. Thôi đành liệu cơm gắp mắm vậy.

Võ Nhân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN