Dù thể hiện bộ mặt nhợt nhạt ở vòng bảng, người Đức vẫn đặt rất kỳ vọng ở đội bóng thân yêu. Họ tin vào truyền thống của đội bóng lớn.
(TT&VH Online) - Dù thể hiện bộ mặt nhợt nhạt ở vòng bảng, người Đức vẫn đặt rất kỳ vọng ở đội bóng thân yêu. Họ tin vào truyền thống của đội bóng lớn, tin vào bản lĩnh và tinh thần mà "xe tăng Đức" nhiều lần thể hiện ở các giải đấu lớn trước đây. Nhưng người ta không thể sống bằng niềm tin.
Chất lượng đội hình
Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Bồ Đào Nha và Đức. Trong khi người Bồ sở hữu nhiều ngôi sao thuộc tầm đỉnh của châu Âu và thế giới thì người Đức chỉ có những gương mặt thuộc tầm trung.

Sức mạnh tập thể đóng vai trò quan trọng đối với sức mạnh đội bóng. Nhưng ở những trận cầu lớn, sự tỏa sáng của ngôi sao thường tạo ra sự khác biệt. Mà ở khía cạnh này, người Đức quá lép vé so với người Bồ.
Lối chơi
Một điều dễ nhận thấy, Đức thường sợ đối mặt với các đội bóng có khả năng cầm bóng tốt. Điển hình nhất là trận thua 1-2 trước Croatia. Còn sau trận thắng nhợt nhạt 1-0 trước Áo, chính huyền thoại Beckenbauer lên tiếng chỉ trích khả năng cầm bóng của ĐT Đức. Theo Beckenbauer, hàng tiền vệ quá lười di chuyển và thiếu sáng tạo. Đây là điều đối lập so với ĐT Đức dưới thời Klinsmann. Có lẽ, khi Klinsmann ra đi và mang theo công thức huấn luyện thể lực, cầu thủ Đức không còn thi đấu với thể lực sung mãn.
Trước Croatia, người Đức đánh mất khu vực trung tuyến. Trước người Áo yếu ớt, các tiền vệ thiếu sáng tạo và đột biến trong những đường chuyền. Còn đêm nay, trước Bồ Đào Nha? Cần nhớ rằng, cầm bóng là điểm mạnh nhất của người Bồ. Đã thành truyền thống. Bao thập kỷ qua, họ là nơi sản sinh ra những tiền vệ có kỹ thuật cá nhân khéo léo, với đôi chân ma thuật. Bất cứ ai trong số Ronaldo, Deco, Simao... đều có thể đi qua một vài cầu thủ của Đức.
Khoảng trống
Dù là ƯCV hàng đầu, bước vào trận đấu đêm nay với tư thế của kẻ bề trên, Bồ Đào Nha không phải không có điểm yếu. Trận gặp Thổ ở vòng bảng, hàng thủ của Bồ đã cho thấy khả năng chống bóng bổng của họ là cực kém. Chắc chắn Đức sẽ không bỏ qua khoảng trống này. Nhưng việc họ có thể tận dụng hiệu quả hay không là chuyện khác. Năm 2002, người Đức cực kỳ đáng sợ ở những pha không chiến. Một phần vì Klose đánh đầu cực tốt. Phần khác vì họ có những cầu thủ tạt bóng cực kỳ khó chịu. Bây giờ thì khác. Trận ra quân gặp Ba Lan, người Đức tích cực mở biên và sử dụng chiêu bài lật cánh đánh đầu. Nhưng tiếc thay, những đôi chân lại mất cảm giác về lực: các quả tạt quá mạnh và quá cao. Đây là lý do khiến Klose tịt ngòi? Có thể!


LỰC LƯỢNG
Bồ Đào Nha: Lực lượng mạnh nhất
Đức: Frings nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương hông.
ĐỐI ĐẦU
08/07/06 Đức - Bồ Đào Nha 3-1
20/06/00 Bồ Đào Nha - Đức 3-0
06/09/97 Đức - Bồ Đào Nha 1-1
14/12/96 Bồ Đào Nha - Đức 0-0
21/02/96 Bồ Đào Nha - Đức 1-2
PHONG ĐỘ
Bồ Đào Nha
15/06/08 Thụy Sỹ - BĐN 2-0
11/06/08 Czech - BĐN 1-3
07/06/08 BĐN - TNK 2-0
31/05/08 BĐN - Georgia 2-0
26/03/08 BĐN - Hy Lạp 1-2
Đức
16/06/08 Áo - Đức 0-1
12/06/08 Croatia - Đức 2-1
08/06/08 Đức - Ba Lan 2-0
31/05/08 Đức - Serbia 2-1