Có nhiều tranh của DAD đề cập đến những vấn đề nổi cộm cách đây đã 22 năm, thì nay không những không đỡ mà lại càng tệ hơn
“Đều phải tư duy, có ý tưởng hay rồi mới nói đến chuyện thể hiện. Nhưng khác biệt ở chỗ, một đằng thì vẽ cho đời đẹp hơn, còn một đằng thì vẽ cái đời chưa đẹp” - KTS, HS biếm DAD tâm sự về cái nghề và cái nghiệp của mình đang theo đuổi.
Anh chàng KTS, HS biếm với bút danh DAD, tên thật là Đỗ Anh Dũng sinh năm Kỷ Dậu hiện là một trong vài HS biếm chủ lực của hai tờ báo lớn Tuổi trẻ TP.HCM và Thanh niên từ nhiều năm nay.
Tranh biếm họa của DAD luôn đề cập đến những vấn đề thời sự kinh tế, xã hội có ý nghĩa về phản biện xã hội, với một bút pháp riêng, sắc sảo được người xem khắp cả nước đón nhận và đánh giá cao. Ngoài 2 tờ báo này, DAD còn cộng tác với một loạt báo hàng đầu khác như Tuổi trẻ Cười, Lao động, Pháp luật TP.HCM, Phụ nữ TP.HCM...
Có thể nói con đường đến với biếm họa của DAD khá thuận lợi; có một người cha say mê hội họa chỉ bảo khuyến khích DAD vẽ từ nhỏ, còn bản thân DAD thì ham thích. May mắn đã mỉm cười với anh khi đang học lớp 11 tại trường PTTH Mạc Đĩnh Chi, năm 1986, lần đầu tiên tham gia thi biếm họa mùa Hè do báo Tuổi trẻ Cười tổ chức, DAD trúng ngay giải Nhất! Thế là từ đó anh ôm luôn cái nghiệp biếm họa vào thân với bao vui buồn.
Có nhiều tranh của DAD đề cập đến những vấn đề nổi cộm cách đây đã 22 năm, thì nay không những không đỡ mà lại càng tệ hơn, như cái nạn ngập úng nhiều nơi ở TP.HCM. Nhắc đến chuyện này, anh vẫn thấy buồn vì thương bà con những nơi phải chịu cảnh khổ thường xuyên đó.
DAD tâm sự bản thân anh cũng nhận được rất nhiều từ biếm họa: đó là niềm vui mỗi lần tranh được đăng, và khi nhận được sự đồng cảm của người xem. Đó cũng chính là động lực để anh tiếp tục hăng hái vẽ tranh biếm họa. Nó cũng giúp anh giải tỏa sự căng thẳng khi cái nghề kiến trúc của anh, một cái nghề anh mà anh rất yêu, buộc anh phải biết cách sống chung với tiêu cực xã hội để tồn tại, “để làm đẹp cho đời” ” như anh nói.
Có cái gì chung và khác biệt nếu ta so sánh KTS Đỗ Anh Dũng và họa sĩ biếm DAD? HS biếm DAD đã có tay nghề 22 năm và đã trở thành một “thương hiệu” có tiếng, trong khi KTS Đỗ Anh Dũng mới có 10 năm kinh nghiệm trong một lĩnh vực chuyên môn mà dư luận xã hội chê nhiều hơn khen, với những câu hỏi đơn giản nhưng hóc búa: Thế nào là kiến trúc? Đâu là bản sắc của kiến trúc Việt Nam?
Chúng ta hy vọng và chúc KTS Đỗ Anh Dũng trong tương lai cũng sẽ trở thành một “thương hiệu” có tiếng trong kiến trúc như DAD trong biếm họa.
Kể từ bức tranh đầu tiên của DAD đăng trên báo Tuổi trẻ Cười đến nay, số lượng tranh của anh được đăng trên các báo rất nhiều đến nỗi anh cũng không thể nhớ nổi. Tranh của DAD trên báo Tuổi trẻ Cười cũng được cả báo nước ngoài đăng lại. Anh đang ở trong giai đoạn sung sức của mình và những người yêu thích biếm họa nước nhà có sơ sở để tin rằng, sẽ cònđược thưởng thức nhiều tranh hay của anh trong thời gian tới.
Lý Trực Dũng