thethaovanhoa.vn

Giải thưởng Nobel Văn học 2005 - Harol Pinter từ trần

26/12/2008 14:29 GMT+7

Nhà viết kịch người Anh Harol Pinter, giải thưởng Nobel Văn học năm 2005, đã từ trần đúng đêm Giáng sinh, sau sáu năm bị ung thư vòm họng, thọ 78 tuổi.

(TT&VH Online) - Nhà viết kịch người Anh Harol Pinter, giải thưởng Nobel Văn học năm 2005, đã từ trần đúng đêm Giáng sinh, sau sáu năm bị ung thư vòm họng, thọ 78 tuổi.
 
 
Là tác giả kịch bản, diễn viên, đạo diễn và giáo sư tại Trường Đại học London, ông đã từng nhận được huy chương danh dự “Companion of Honour” năm 2002, sau khi từ chối danh hiệu “Hiệp sỹ”. Trong sự nghiệp văn học của mình, ông đã viết khoảng 30 vở kịch, rất nhiều trong số đó được đưa lên màn ảnh rộng.

Harol Pinter đồng thời cũng được coi là một nhà chính trị khi nhiều lần lên tiếng cực lực phản đối chính sách của Tổng thống Mỹ George Bush và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tại Irac, những người ông coi là “tội phạm chiến tranh”. Không những thế, năm 2003, ông còn xuất bản một tập thơ chống chiến tranh mang tên War (Chiến tranh). Ông cũng chỉ trích những cuộc ném bom của Tổ chức Bắc Đại tây dương (NATO) chống lại Serbia và ủng hộ các quyền của các “kurdos” (người Cuốc).
 
Sinh ra trong một gia đình Do thái làm nghề thợ may năm 1930 tại Hackney, ở phía đông London, sau một thời gian học tập tại một trường đào tạo về kịch, năm 1957 ông cho ra mắt vở Căn phòng và sau đó là một loạt vở kịch làm chấn động dư luận, trong đó thành công nhất là vở The Caretaker (1963).
 
Năm 2005, Viện hàn lâm Thụy Điển đã tặng ông Giải thưởng Nobel Văn học. Để các tác phẩm của mình được lưu giữ cho mai sau, ông đã bán cho Thư viện nước Anh 150 thùng bản thảo, thư cá nhân, ảnh và nhiều tài liệu quý giá khác với giá 1,1 triệu Euro.

Bà vợ của ông, Antonia Fraser, tuyên bố trên tờ The Guardian rằng Pinter là một thiên tài và bà vô cùng hạnh phúc được sống bên ông trong 33 năm.
Khang Chi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN