thethaovanhoa.vn

Hà Nội Cúp T&T 2008: Gạch thể hiện đẳng cấp

15/12/2008 08:18 GMT+7

Với 1 bàn thắng của tân binh Ousman và cú đúp của công thần Antonio Carlos, Gạch đã thể hiện đẳng cấp của mình trước SHB.ĐN trong lượt trận khai mạc Hà Nội Cúp T&T 2008.

(TT&VH) -Với 1 bàn thắng của tân binh Ousman và cú đúp của công thần Antonio Carlos, Gạch đã thể hiện đẳng cấp của mình trước SHB.ĐN để giành chiến thắng với tỉ số 3-1 trong lượt trận khai mạc Hà Nội Cúp T&T 2008.

Gạch không có bộ đôi tiền vệ Tài Em và Minh Phương (tập trung đội tuyển) nhưng bù lại có sự cáng đáng của tiền vệ người Thái Lan Issawa. Ngay từ phút thứ 2, tân binh tiền đạo Ousman đã mở tỉ số từ một pha đá bồi sau đợt tấn công trung lộ. Hai bàn thắng của tiền đạo chủ lực Antonio cũng được ghi khá đẳng cấp.

Cũng phải nói tới những nỗ lực đáng kể của SHB.ĐN. Họ chỉ chơi với một đội hình gồm những cầu thủ rất trẻ, hầu hết chưa từng xuất hiện ở V-League. Nhận bàn thua từ khá sớm, họ vẫn duy trì được trạng thái tâm lý ổn định, đá có nét. Việc họ thua Gạch không phải là điều quá tệ, vì kinh nghiệm là sự khác biệt. Bàn thắng duy nhất của SHB.ĐN được ghi từ chấm 11m do công của tiền đạo thử việc Eneke, một phiên bản của Almedia, đánh đầu tốt, còn chân hơi cứng.

Thể Công – T&T HN 0-0: Đi tìm tiền đạo

Nếu nhìn vào trận đấu chiều qua giữa 2 đội, không ngạc nhiên khi Thể Công và T&T HN sẽ còn phải lao vào cuộc tìm kiếm những chân sút đẳng cấp.

Thể Công chiều qua chỉ sử dụng Francois từ hiệp hai, còn lại khoán trắng cho bộ đôi Nita (mới ký hợp đồng) và John Queeley (đang thử việc). Nita cho thấy anh chỉ giỏi trong việc làm bóng, tổ chức lối chơi. Còn John quá vụng, không xử lý ra hồn dù chỉ 1 tình huống.
 
Anh Tuấn (14) đã chỉ huy hàng thủ rất hay, chặn đứng T&T HN

Thế cho nên, Thể Công chỉ khởi sắc trong hiệp hai. Francois vào sân làm bóng khá hay, cùng với Ngọc Duy (đá cánh trái) là 2 mũi công nguy hiểm trước khung thành T&T HN.

Điểm sáng nhất của Thể Công hôm qua là ở hàng thủ. Vắng Phước Tứ, chưa có Minh Đức (từ Sông Lam), hàng thủ của Thể Công được chỉ huy bởi đội trưởng Nguyễn Anh Tuấn (14), đá rất kín kẽ và phát động tấn công không tồi.

Cả trận, T&T HN chỉ có đúng 1 tình huống nguy hiểm: cú đánh đầu của một cầu thủ ngoại đi thẳng vào xà ngang sau cú đá phạt góc của Hồng Minh.

SLNA – K.KH 0-0: Tẻ nhạt

Cùng sử dụng Hà Nội Cúp T&T 2008 để làm nơi cọ xát và thử nghiệm đội hình, nhưng so với K.KH, SLNA có phần nào chiếm ưu thế bởi hầu hết những cầu thủ trẻ thuộc biên chế đội 1 của họ đều đã ít nhiều quen thuộc với V-League.

Lý thuyết là vậy nhưng cục diện trên sân trong hiệp 1 diễn ra tương đối cân bằng, với 2 cơ hội ghi bàn được chia đều cho cả 2 đội. Sau giờ nghỉ, SLNA thay liền 4 cầu thủ, trong đó đáng chú ý là tiền đạo Việt kiều Prizvisko Đặng Văn. Chính cầu thủ này là tác giả 2 pha bóng cực kỳ nguy hiểm mà SLNA tạo được ở những phút đầu hiệp 2, trong đó có cú tâng bóng chạm xà ngang ở phút 57.

Tuy nhiên, nhìn chung Prizvisko Đặng Văn chưa gây được nhiều ấn tượng bởi chân sút này hầu như không có ưu điểm nào nổi bật. Một chi tiết đáng quan tâm nữa là chiếc áo số 9 do Công Vinh bỏ lại đã tạm thời được trao cho Trọng Hoàng, và ở nửa cuối hiệp 2, từ vị trí tiền vệ cánh phải, Trọng Hoàng đã được đẩy lên cao thi đấu như một tiền đạo bên cạnh Prizvisko Đặng Văn.

* Lịch thi đấu lượt kế tiếp (16-12):

Sân Hàng Đẫy: 15h30: ĐTLA – T&T HN

17h30: SLNA – Thể Công

TT ĐT Mỹ Đình: 15h30: SHB.ĐN – K.Khánh Hòa
 
T.P – H.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN