thethaovanhoa.vn

Leverkusen – Dortmund: Mới người, mới cả ta

16/08/2008 11:38 GMT+7

Số phận đã khéo sắp đặt khi buộc 4 trong số 5 HLV mới được bổ nhiệm ở Bundesliga phải đối đầu nhau ngay từ vòng đấu đầu tiên. Tối nay sẽ là cuộc chiến Labbadia-Klopp

(TT&VH) - Số phận đã khéo sắp đặt khi buộc 4 trong số 5 HLV mới được bổ nhiệm ở Bundesliga phải đối đầu nhau ngay từ vòng đấu đầu tiên. Sau cuộc chạm trán giữa Juergen Klinsmann và Martin Jol ở trận khai mạc giữa Bayern và Hamburg, đến lượt Bruno Labbadia và Juergen Klopp “nói chuyện” với nhau khi Leverkusen tiếp Dortmund vào đêm nay.

Đối với cả Leverkusen lẫn Dortmund, mùa giải 2007-2008 khép lại trong thất bại toàn diện. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Michael Skibbe, Leverkusen đã vào đến tứ kết Cúp UEFA và có khả năng cạnh tranh một suất dự Champions League trong cuộc đua ở Bundesliga. Nhưng vào thời điểm bị Zenit Saint Petersburg đá văng khỏi đấu trường châu Âu cũng là lúc Leverkusen tụt dốc nhanh chóng ở giải vô địch quốc gia Đức.
 
Mọi nỗ lực hãm phanh đều không mấy tác dụng, để rồi Leverkusen phải kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7, không kiếm nổi một vé dự Cúp Intertoto. Dưới sự dẫn dắt của Thomas Doll, Dortmund cũng vào đến chung kết Cúp quốc gia Đức nhưng thua kình địch Bayern. Ở Bundesliga, trong suốt một thời gian dài đội bóng Vàng – Đen luôn phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng, chỉ thực sự an toàn ở những vòng đấu cuối cùng.
 
Klopp có mang chiến thắng về cho Dortmund tối nay?

Cái giá mà Skibbe hay Doll phải trả dĩ nhiên là chiếc ghế mà họ đang ngồi. Ở Leverkusen, vị trí của Skibbe được thay bằng Bruno Labbadia. Ở Dortmund, Juergen Klopp xuất hiện, thay thế vai trò của Doll. Labbadia và Klopp là 2 trong số 5 HLV mới được bổ nhiệm ở Bundesliga, cùng với Juergen Klinsmann (Bayern), Fred Rutten (Schalke) và Martin Jol (Hamburg). Sự xuất hiện của những con người mới sẽ ít nhiều tác động đến lối chơi của Leverkusen và Dortmund, nhưng theo hướng nào thì thời gian sẽ cho câu trả lời cụ thể.

Cùng đến Dortmund với Klopp là tiền vệ người Hungary Tamas Hajnal, trụ cột của Karlsruher mùa trước. Hajnal được Karlsruher mua về từ Kaiserslautern vào mùa Hè 2007 để thay thế cho Giovanni Federico, cầu thủ dẫn dắt lối chơi đã bị Dortmund cướp mất trên tay khi đội bóng vùng Tây Nam vừa giành quyền thăng hạng. Một năm sau, Dortmund lấy nốt ngôi sao sáng nhất mà Karlsruher vừa phát hiện và đánh bóng thành công, vẫn bằng trò ve vãn, ký hợp đồng như đã từng chinh phục Federico! Nếu Klopp, HLV từng được biết đến khi dẫn dắt Mainz trong nhiều năm, là ngôi sao lớn nhất đến Dortmund trong mùa Hè thì có lẽ, Hajnal là tên tuổi xếp hàng thứ hai.

Dortmund đổi mới, nhưng quá trình ấy còn diễn ra mạnh mẽ hơn ở Leverkusen. Ngoài HLV Labbadia, đội bóng của hãng dược phẩm Bayern còn chào đón một loạt tân binh đáng chú ý, trong đó có trung vệ Henrique, tiền vệ Renato Augusto và tiền đạo Patrick Helmes. Tuyển thủ 22 tuổi người Brazil Henrique được Barcelona mua về từ Palmeiras trong mùa Hè vừa qua nhưng ngay lập tức cho Leverkusen mượn. Augusto, 20 tuổi, người Brazil và đến từ Flamengo với giá 10 triệu, được ví như một “Kaka” mới, từng tỏa sáng ở giải vô địch U-20 thế giới tổ chức tại Canada năm 2007. Đó là niềm hy vọng lớn của Leverkusen, đội bóng đã quay trở lại với truyền thống dùng “hàng Brazil” sau một năm nói không với các vũ công Samba. Trên hàng tấn công, tài năng trẻ Kiessling sẽ có người đá cặp mới là Helmes, đến từ Cologne. Kiessling – Helmes chính là cặp tiền đạo trẻ đầy triển vọng của đội tuyển Đức.

Khách Dortmund đã mới, chủ nhà Leverkusen thậm chí còn có nhiều gương mặt mới hơn. Điều đó hứa hẹn sẽ mang lại những nét khác biệt ở cuộc đọ sức vào đêm nay tại BayArena so với những lần gặp gỡ giữa hai đội trong các mùa giải trước. Chỉ có điều đáng tiếc, chấn thương sẽ khiến một số gương mặt quen thuộc không thể ra sân. Thủ môn Rene Adler, ứng viên số một cho vị trí chính thức trung khung thành đội tuyển Đức, bị đau vai; hậu vệ Sinkiewicz chấn thương dây chằng còn tiền vệ kỳ cựu Bernd Schneider chưa bình phục từ ca phẫu thuận đĩa đệm cột sống. Bên phía Dortmund, tiền vệ Tinga cũng bị đau ở chân trong khi chân sút người Thụy Sĩ Alexander Frei thì còn vật lộn với chấn thương đầu gối xảy ra trong trận khai mạc EURO 2008.

Dortmund đã cảnh báo phần còn lại của Bundesliga bằng chiến thắng 2-1 trước Bayern ở trận tranh Siêu Cúp Đức không chính thức. Trong khi đó, Leverkusen lại không có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. Tuy vậy, lợi thế sân nhà sẽ phần nào giúp Leverkusen lấy lại sự cân bằng trước Dortmund. Sẽ là một trận hòa nhiều bàn thắng ở BayArena, như kết quả của trận lượt đi mùa trước?

Dự đoán: 2-2

Lực lượng

Leverkusen: Vắngthủ môn Adler, hậu vệ Sinkiewicz, tiền vệ Schneider.

Dortmund: Vắng tiền vệ Tinga, Owomoyela, tiền đạo Frei.

Leverkusen: B. Fernandez - Castro, M. Friedrich, Henrique, Djakpa - Rolfes - Renato Augusto, Vidal, Barnetta - Kiessling, Helmes.

Dortmund: Weidenfeller - Rukavina, Subotic, Hummels, Dede - Blaszczykowski, Hajnal, Kehl, Kringe - Valdez, Petric.

Đối đầu

06/04/08 Dortmund-Leverkusen 2-1

20/10/07 Leverkusen-Dortmund 2-2

19/05/07 Leverkusen-Dortmund 2-1

17/12/06 Dortmund-Leverkusen 1-2

08/04/06 Dortmund-Leverkusen 1-2

Leverkusen

10/08/08 Oberhausen-Leverkusen 1-1

01/08/08 Leverkusen-Freiburg 2-0

23/07/08 Aachen-Leverkusen 1-0

19/07/08 D. Minsk-Leverkusen 2-2

13/07/08 St Gallen-Leverkusen 3-2

Dortmund

09/08/08 Essen-Dortmund 1-3

03/08/08 Dortmund-Tottenham 0-3

01/08/08 Feyenoord-Dortmund 1-2

27/07/08 Dortmund-Juventus 1-3

23/07/08 Dortmund-Bayern 2-1
 
 
Đông Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN