thethaovanhoa.vn

Thi tài năng có tìm được... tài năng?

05/08/2008 01:00 GMT+7

Liệu lần này, với cuộc thi Tài năng diễn viên kịch nói, sẽ diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 16 - 20/8 tới, sân khấu có “so bó đũa chọn cột cờ” để tìm được tài năng?

(TT&VH Cuối tuần) - Không ít người bi quan mà rằng, sân khấu sẽ không có được một thế hệ diễn viên sáng giá như một thời đã từng có: NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung, NSND Lan Hương, NSND Hoàng Dũng, NSƯT Hoàng Cúc, NSƯT Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc… Liệu lần này, với cuộc thi Tài năng diễn viên kịch nói, sẽ diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 16 - 20/8 tới, sân khấu có “so bó đũa chọn cột cờ” để tìm được tài năng?
 
Diễn viên Quang Ánh (bên phải) trong vở Âm mưu và tình yêu
 
1. Đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang không quá khi có lần nói rằng, ở nhiều nhà hát, đoàn nghệ thuật mà toàn “ô mai sấu cuối lọ”. Trong khi, theo ông, sân khấu không thể thiếu diễn viên trẻ, đẹp, có tài. Nếu không chăm lo được cái khoản “thanh”, “sắc” cho diễn viên tức là có lỗi với khán giả... Nhưng quả thật, chuyện “thanh”, “sắc” không phải cứ muốn là được. Những bộ phim truyền hình liên tục bấm máy, trong khi diễn viên truyền hình vẫn chưa được đào tạo bài bản, sân khấu đang phải chấp nhận một thực tế là bị cạnh tranh về nhân lực bởi chính những loại hình giải trí khác: điện ảnh, truyền hình.

Câu chuyện về diễn viên trẻ được bắt đầu từ NH Tuổi trẻ. Theo ông Trương Nhuận, Phó Giám đốc, NH đang lo lắng về 1 dàn diễn viên kế cận. Vì thực tế, sau lứa nghệ sĩ với những tên tuổi: Lê Khanh, Lan Hương, Chí Trung, Ngọc Huyền..., có thể, phải rất lâu nữa, NH mới có được những gương mặt diễn viên tài năng. Điều này thể hiện ngay trên sàn diễn. Việc tìm kiếm những gương mặt diễn viên trẻ tài năng luôn là nỗi ám ảnh với các đạo diễn của NH. Và lâu nay, những vai chính hầu hết đều phải nhờ cậy vào dàn diễn viên gạo cội. Ông Trương Nhuận chia sẻ thêm, nghệ sĩ hiện nay không toàn tâm toàn ý cho sân khấu mà còn mải “đánh quả”, chạy show, đóng phim, lồng tiếng...
 
Diễn viên Hoàng Lan trên sân khấu

Thiếu diễn viên trẻ tài năng cũng là vấn đề thời sự của không ít nhà hát phía Bắc. Cũ như chuyện về đạo diễn, diễn viên sân khấu quanh đi quẩn lại cũng từng ấy gương mặt. NH Kịch Hà Nội thì có Trung Hiếu, Kiều Thanh..., NH Kịch Việt Nam thì có Lan Hương, Chiều Xuân, Quốc Khánh, Xuân Bắc... Dựng kịch Tây hay kịch ta, hài kịch hay chính kịch... thì đạo diễn cũng không có sự lựa chọn nào khác. Có thể, đây là hệ quả tất yếu của một nền sân khấu đang khủng hoảng khán giả với những khó khăn nhất định của các đơn vị nghệ thuật nhà nước. Nhưng công bằng mà nói, nguyên nhân không chỉ ở phía khách quan, một đạo diễn lớn tuổi đã không tiếc lời khi nói rằng, diễn viên trẻ kém xa thế hệ đàn anh, đàn chị. Ý thức kỷ luật của họ rất kém, đấy là chưa nói đến việc họ luôn bị động trong diễn xuất. Diễn viên trẻ mới ra trường đã “bán lúa non”, chạy sô đóng phim truyền hình để có thêm thu nhập. Khi trở lại với sân khấu, nhiều người đã mang lối diễn “ăn xổi” ở các trường quay phim truyền hình lên sân khấu, vì thế không có cơ hội đến với các vai chính. Không có diễn viên tài năng, sân khấu chắc chắn sẽ phải chấp nhận những vở diễn nhàn nhạt.

Cách đây ít lâu, NSƯT Chiều Xuân, sau hơn 20 năm gắn bó với NH Kịch Việt Nam và là một trong số ít những nghệ sĩ được NH ưu ái, cũng đã nói lời chia tay để trở thành đạo diễn và nhà sản xuất chương trình truyền hình. Cuộc chia tay này vẫn chưa phải là cuối cùng nếu như đời sống sân khấu không có những bước chuyển mình...

2. Hiện tại, gần 50 diễn viên đăng ký tham dự cuộc thi Tài năng diễn viên kịch nói. Ban đầu, BTC dự định giới hạn độ tuổi của diễn viên là 30, song điều này không khả thi nên buộc phải kéo giãn lên tới 33 tuổi. Cho đến thời hạn cuối vẫn chưa thấy xuất hiện diễn viên phía Nam. Bởi cũng giống như cuộc thi Tài năng đạo diễn sân khấu diễn ra cuối năm 2007 tại TP.HCM thu hút giới làm nghề ở phía Nam thì lần này, cuộc thi được tổ chức ở Hải Phòng chỉ hầu hết có sự tham dự của các nhà hát, đoàn nghệ thuật phía Bắc. Hơn nữa, thông tin bên lề cho rằng, giải thưởng ở một cuộc thi như vậy chỉ phục vụ cho việc “lên” NSƯT trong nay mai, hay để về NH thì được giao vai chính... Vậy thì, với các sân khấu xã hội hóa như ở TP.HCM và một số tỉnh phía Nam, cuộc thi này không có ý nghĩa với nhiều diễn viên.

Giống như âm nhạc, điện ảnh, cuộc thi Tài năng diễn viên kịch nói cũng là một cuộc tìm kiếm những gương mặt triển vọng. Những người tổ chức cuộc thi cũng đang kỳ vọng sẽ phát hiện ra các ngôi sao sân khấu. Nhưng tài năng là thật, hay chỉ là “so bó đũa” để “chọn cột cờ”. Theo danh sách đăng ký tham dự cuộc thi, một vài gương mặt được cho là “sáng giá” là: Hoàng Lan (Kịch Công an), Thương Huyền (Kịch Quảng Trị), Quang Ánh, Hoa Thúy (NH Tuổi trẻ), Ngọc Dung... Tuy nhiên, họ lại được công chúng biết đến nhiều hơn qua các phim truyền hình, điện ảnh chứ không phải là sân khấu. Hoàng Lan gắn với bộ phim truyền hình dài tập Cô gái mang tên dòng sông và mới đây là Gió từ phố Hiến. Hoa Thúy từng đóng loạt phim Cảnh sát hình sự... Trong số này chỉ có Quang Ánh mới đây được giao một vai “nặng ký” trong vở kịch cổ điển nổi tiếng Âm mưu và tình yêu (đạo diễn NSND Lê Hùng). Đấy là chưa kể đến một số người từng tham dự cuộc thi năm 2003 mà chưa có giải lại tiếp tục cuộc chinh phục tấm huy chương vàng một lần nữa.

Thêm một điều băn khoăn, năm 2003, khi cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu kết thúc cũng là lúc những tên tuổi diễn viên được trao giải gần như rơi vào quên lãng... và những ngôi sao vẫn không có cơ hội để tỏa sáng trên sân khấu.
Hoàng Lê
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN