Một câu chuyện xúc động: Anh Lê Văn Hội quê ở xóm Thanh Hóa đã “bỏ nhà” ra Hà Nội hành nghề xe ôm và quyết trụ lại dài dài nuôi con nếu con trúng tuyển ĐH.
(TT&VH Online) - Trước khi kỳ thi ĐH – CĐ 2008 diễn ra, anh Lê Văn Hội quê ở xóm Minh Thành 2, xã Xuân Bái huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã “bỏ nhà” ra Hà Nội hành nghề xe ôm để chu cấp cho con gái trong nửa tháng trời ra thủ đô thi ĐH. Thậm chí “Tôi sẽ trụ lại Hà Nội làm “xế ôm” dài dài hoặc bất kỳ công việc gì miễn là có được đồng tiền chính đáng nếu nó (con gái anh) trúng tuyển ĐH…” Anh nói.
* Vừa chở xe ôm vừa nhờ khách... chỉ đường hoặc... cầm lái!
Để biết đường Hà Nội, anh dùng tất cả 150 ngàn đồng còn lại mua xăng “đánh võng” khắp ngõ ngách Hà Nội trong ba ngày liên tục. Nhưng rồi “3 ngày, mỗi ngày đổ 50 ngàn tiền xăng chứ có 3 tháng, một triệu rưỡi thì tôi cũng chịu. Đường phố Hà Nội cứ như là một trận đồ bát quái, định đến chỗ này thì lại tòi ra chỗ khác, không biết đường nào mà lần, không đi thì thôi, cứ đi là lạc hỏi thăm ê cả mặt”. Anh nói.
Hết tiền, anh không dám vay bạn vì nể, đành liều ra cổng siêu thị Bic C đón khách. Hễ không bắt được khách thì thôi, đón được rồi thì anh nhường luôn quyền cầm lái cho… khách, bù lại anh chấp nhận “giảm giá cước” đi xe cho họ. Tuy nhiên theo như anh cho hay thì chưa người khách nào bớt tiền đi xe của anh vì nghe những gì anh kể về hoàn cảnh, những dự định của mình, không ai nỡ lòng bớt anh dăm ba ngàn cho tội.
Đi đến đâu anh cũng hỏi đường này đi tiếp sẽ nối với đường nào, rẽ trái thì ra đâu, rẽ phải thì chạm phố nào, sau đó ghi nhớ lại trong đầu, đến giờ đường phố Hà Nội gần như anh đã thuộc làu như trong lòng bàn tay. Nhưng rồi thấy chưa ăn thua, anh nhờ người bạn cùng học thời phổ thông xin cho một chân bảo vệ công trường vào buổi tối, một là để hợp lệ chuyện “ngủ chui”, hai là giúp tăng thêm thu nhập, chuẩn bị “giải ngân” cho con gái ra Hà Nội thi ĐH.
* Sẽ không chỉ làm xế ôm Hà Nội nếu con đậu ĐH
Anh Hội cho biết: “Nếu con bé đậu ĐH tôi sẽ ở lại Hà Nội làm nghề xe ôm hoặc bất cứ công việc gì miễn là có được đồng tiền chính đáng để nuôi con ăn học".
Theo như anh Hội cho biết thì ở quê anh làm nghề xế ôm còn vợ chạy chợ bán cá khô. Hai vợ chồng làm cũng chỉ đủ ăn và nuôi các cháu ăn học còn chẳng tích cóp được là bao. Vừa rồi con gái anh lên xe ra Hà Nội mẹ ở nhà cũng chỉ nhét tay con gái được 200 ngàn đồng kèm một thư tay ra cho anh với “chỉ thị” phải hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc con gái trong những ngày con đi thi.
Cũng may là từ hôm ra Hà Nội hành nghề xe ôm mỗi ngày anh cũng kiếm được từ 40 – 50 ngàn, thậm chí có hôm gặp được khách đi đường dài anh kiếm được cả tiền trăm. Trừ ăn uống, xăng dầu đi anh cũng “nhét đế giày” được 15 - 20 ngàn mỗi ngày, chưa kể lương bảo vệ hàng tháng anh lĩnh. Đến trước khi con gái anh ra Hà Nội, cùng với lương bảo vệ đêm anh đã để dành được gần 2 triệu đồng, không thì thật chưa biết xử trí ra sao.
Con gái anh vì lo sang năm Bộ GDĐT bỏ kỳ thi ĐH nhỡ trượt không còn cơ hội thi lại nên đăng ký hồ sơ thi tuyển tới 5 trường, 2 ĐH và 3 CĐ thuộc 2 khối A – B. Sau hai đợt thi vào 2 trường ĐH là Học viện Ngân hàng và Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, Hoa, con gái anh làm bài rất tốt sau khi đã so đáp án chính thức 2 khối đã được công bố. Đáng chú ý là trong khoảng thời gian con anh làm bài thi trong phòng anh vẫn tranh thủ đón đưa khách kiếm tiền, hết giờ lại đến đón con cho đi thăm thú cảnh quan Hà Nội để cô bé thay đổi không khí cho thoải mái sau những giờ thi căng thẳng.
Vào ngày 15 – 16 tháng 7 tới Hoa sẽ thi tiếp CĐ Công nghiệp Hà Nội, trường cuối cùng em đăng ký dự thi. Hy vọng Hoa sẽ làm bài tốt như những lần trước em đã làm để “không trường này thì trường khác miễn là nó đậu thì dù tôi có làm xe ôm hay một anh bốc vác kiếm tiền “phục vụ” nó ăn học tôi cũng cam lòng. Tất cả vì tương lai con em chúng ta, và những thế hệ con cháu kế tiếp nữa mà, phải không”. Anh Hội lạc quan tin tưởng như vậy!
Yến Thông (Hà Nội)