thethaovanhoa.vn

Bắt chước phim đi bắt cóc, tống tiền

06/07/2008 11:19 GMT+7

Tính đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế, bắt cóc con tin rồi đòi tiền chuộc. Hắn cướp được một xe máy, hơn 10 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Tính đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế, bắt cóc con tin rồi đòi tiền chuộc. Hắn cướp được một xe máy, hơn 10 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Ba ngày sau khi gây án, hắn bị bắt. Tính khai: "Toàn bộ hành vi của bị cáo được thực hiện dựa theo hình ảnh trong những bộ phim hành động của Mỹ".

Là công nhân ở Gia Lâm, Hà Nội, gần nhà ông Đoàn Văn Đào (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) nên Trần Văn Tính (22 tuổi, quê ở Trực Ninh, Nam Định) biết gia đình ông Đào khá giả.

Ngày 6/1, trong vai một "ninja" với kính đen, mũ len, găng tay đen và bịt khẩu trang, Tính mang theo một con dao nhọn phục gần nhà ông Đào. Thấy chỉ có Đoàn Tuấn Anh (14 tuổi, con trai ông Đào) ở nhà, Tính túm áo, kề dao vào cổ uy hiếp, kéo vào phòng khách và bắt Tuấn Anh gọi điện cho bố về nhà có việc gấp.


Trần Văn Tính trước vành móng ngựa

Lúc đó con gái ông Đào là chị Lan và một vài người khác về nhà, tá hỏa khi thấy Tuấn Anh đang bị Tính kề dao vào cổ đòi đưa tiền. Khi ông Đào về đến nơi, bị Tính bắt nộp 5 triệu và một chiếc xe máy Wave.

Sau đó, Tính lấy được 6 triệu, 2 chiếc điện thoại trong nhà rồi ôm con tin lên xe máy chạy thoát. Đi được khoảng vài trăm mét, Tính vứt cháu Tuấn Anh xuống vệ đường và phi thẳng về nhà ở Nam Định.

Tính biếu bố 2 triệu và chiếc điện thoại Nokia, gửi cô họ 2 triệu. Số tiền còn lại Tính ăn chơi, mua sắm hết. Chỉ ba ngày sau khi gây án, Tính bị Công an quận Long Biên bắt ở quê khi đang chuẩn bị vào Nam lẩn trốn. 
 
Ngày 4/7, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Tính 8 năm tù giam.  
Theo VNE
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN