Cho đến giờ, có 1 khó khăn là liệu có xin được tiền không? Song với điều này tôi lại rất lạc quan. Tôi tổ chức sự kiện này vì người Hà Nội, cho người Hà Nội và bởi người Hà Nội thì chắc chắn tôi sẽ được sự ủng hộ từ. Và bởi vì Long Biên Festival là cách đưa hình ảnh VN ra thế giới một cách đẹp nhất.
* Bà tự tin sự kiện này sẽ đưa hình ảnh VN ra thế giới?
Tôi từng sống lâu năm ở Paris - thủ đô của nghệ thuật, cũng như đã đến nhiều thủ đô khác. Chúng ta đều biết rằng điều mà thế giới đang quan tâm hiện nay là nghệ thuật, là văn hóa… Một Long Biên Festival 24h, hội tụ tất cả các loại hình nghệ thuật trên cây cầu lịch sử kể lại “ký ức” của hơn một trăm năm qua sẽ là một dấu ấn nghệ thuật.
Tôi đã bỏ ra hơn 200 ngàn USD để cải tạo và đưa vào hoạt động Ngôi nhà nghệ thuật. Số tiền tuy không lớn nhưng đã làm được rất nhiều triển lãm và sự kiện. Những người nước ngoài đến Hà Nội cũng như giới ngoại giao sống tại Hà Nội đều nói rằng: đến Ngôi nhà nghệ thuật đã gặp được hồn Việt nơi đây. Đó là thành quả lớn nhất mà tôi thu nhận được từ một số tiền rất nhỏ.
* Cho đến giờ, những ý tưởng về lễ hội “Ký ức cầu Long Biên” đã bắt đầu được thực hiện?
Tôi vừa có cuộc gặp gỡ các họa sĩ để cùng bàn bạc với họ về ý tưởng, cách thức thực hiện 105 bức tranh và 105 con diều… Cho tới giờ, có thể nói, mọi việc đang vào guồng. Hồi ở Pháp, mỗi năm tôi làm một đêm hội nghệ thuật với những người mới quen chỉ trong 1 tháng. Vậy mà các chương trình đều thành công. Tôi làm Ngôi nhà này 1 năm, bằng người khác làm 12 năm, bởi không ít người dựng gallerry lên để bán tranh và thu được nhiều tiền. Nhưng tôi không chờ được, tôi không mở một mảnh đất ra để kinh doanh. Tôi mở ra nơi mà tôi tin là những tài năng sẽ đến đây để ươm mầm và tiếp tục nảy nở…
* Ngôi nhà nghệ thuật đã hoạt động hơn 1 năm, nó có mang về cho bà khoản lợi nhuận nào?
Tôi vẫn phải bù lỗ cho ngôi nhà, mỗi tháng hơn 100 triệu đồng. Nhưng cái lợi mà tôi có được là trên mảnh đất này, những cái hạt nghệ thuật đã nảy mầm và đang mọc lên xanh tốt…