Một tuần "hết hồn" với phát ngôn của "sao"

02/10/2011 10:45 GMT+7

(TT&VH) - Mời các bạn cùng "thưởng thức" phát ngôn của "sao" với lời bình của bình luận viên Xêkô tuần này.

 Người mẫu Thúy Hương:Từng hụt hẫng vì bản thân quá ngu dốt... (bản phát trên Tintuconline, 29/9)

- Lời bình: Độc giả sửng sốt vì phát ngôn quá thông minh.

* Ưng Hoàng Phúc: Body tôi đẹp thì tôi khoe” (BĐVN, 29/9)

- Lời bình: Hú hồn, may mà trên “body” chàng Ưng mới chỉ có ngực đẹp, bụng đẹp, cơ bắp đẹp thôi, chứ có thêm mấy bộ phận đẹp nữa mà cũng lôi hết ra khoe thì thiên hạ “nổ” mắt mất

* Hiệp gà chính thức thừa nhận bị vợ thứ 2 bỏ (bản phát trên giaoduc.net, 29/9): Trang (vợ) nói với tôi (Hiệp gà): “Em đã bị loại ra khỏi cuộc chơi của anh, loại ra khỏi giải đấu của cuộc đời anh”. Tôi trả lời rằng: “Em tự loại mình khi đối thủ quá yếu”.

- Lời bình: Cuộc chia tay đã chính thức được thừa nhận, sau một thời gian ồn ào với những tuyên bố trái ngược và đầy kịch tính. Dù gì thì đó cũng là một tin không vui, cần được sẻ chia với người trong cuộc. Nhưng với các từ “cuộc chơi”, “giải đấu”, “tự loại”, “đối thủ”... nghe cứ tưởng là một bản tin bóng đá trong những ngày sôi nổi của V-League này. Nếu không thì chí ít cũng là một màn tường thuật đấu gà chọi.

* Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt: “Ra đường là gặp... nhạc sĩ” (24h, 30/9). “Nhạc sĩ, ca sĩ bây giờ đếm không xuể đâu, nhiều lắm, có thể tạm ước đoán là ở Sài Gòn trung bình đi đường khoảng 50m lại gặp được một người ...”.

- Lời bình: Vũ Quốc Việt nói còn khiêm tốn, chẳng phải trung bình 50m, mà nếu anh đi ra đường ở Sài Gòn thì tôi nghĩ cứ nửa mét lại có một cuộc gặp với nhạc sĩ. Đúng thế, người “nhạc sĩ lớn” mà người Sài Gòn có hân hạnh gặp giữa đường chính là Vũ Quốc Việt.

* Nam thanh niên bị ca sĩ Phương Thanh tát như trời giáng giữa phố (bản phát trên ANTĐ, 28/9). Sau khi tát một cái trời giáng vào anh chàng đã có những hành động thiếu tôn trọng phụ nữ, Phương Thanh còn chỉ vào mặt người con trai và nói “Không được dùng vũ lực với phụ nữ”.

- Lời bình: Cũng không được sử dụng vũ lực với đàn ông, Phương Thanh ạ, nhất là khi mới chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài của sự việc. Đó là chưa kể gặp phải kẻ văng mạng, nó đòi “mắt đền mắt, răng đền răng” thì khốn.

Bình luận viên Xêkô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm