Ôi, vua sân cỏ!

21/03/2011 11:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hàng loạt sự cố trọng tài ở vòng 7 đã khiến cho sự kiện TĐCS.ĐT lần đầu tiên lên ngôi đầu bảng trong lần trở về sân nhà Cao Lãnh bị khuất bóng hoàn toàn. Con số 33 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ không phản ánh hết sức nóng của vòng đấu này, và thậm chí còn có tới 2 trận đấu suýt nữa rơi vào cảnh vỡ trận.

Rõ ràng, việc các trọng tài được chỉ tạo không tiếc tay phân phát thẻ phạt không phải là phương cách tốt nhất để ngăn chặn những pha bóng bạo lực, xấu chơi hoặc phản ứng trọng tài. Thật trùng hợp khi hầu hết các đội bóng chịu thiệt vì các quyết định gây tranh cãi ở vòng này đều là những vị khách, chẳng hạn như Thanh Hóa, N.SG hay K.KH, và có thể là cả ĐT.LA, vì có vẻ như hậu vệ ĐT.LA đã không phạm lỗi trong tình huống diễn ra quả 11m dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của HA.GL.

Trọng tài Ngô Quốc Hưng đã có những quyết định gây tranh cãi trong trận SLNA-Thanh Hóa

Mỗi thất bại của bất cứ đội bóng nào đều có thể dẫn tới những ngã rẽ khó lường, nhất là ở hoàn cảnh cuộc chơi V-League ngày càng khốc liệt như hiện nay, trong khi với các sai lầm của trọng tài, người ta chỉ buông một câu: “Trọng tài cũng là con người” chứ chẳng có chế tài nào để khiến những CLB phải chịu thiệt thòi từ sai lầm của các ông vua sân cỏ có thể nuốt trôi nỗi buồn, hay ít ra là để các trọng tài khác thấy chờn mà không bắt bừa.

Chẳng thế mà HLV Lê Thụy Hải đã phải phẫn uất thốt lên: “Nếu trọng tài sai thì do lỗi nhận định, họ là con người có học thức, họ được sai còn chúng tôi toàn những thằng không có văn hóa, nếu sai là nó chơi thôi. Nếu có phản ứng thì chúng tôi là ngợm chứ không còn là người hay sao nữa”.

Nghe mà đau thật!

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm