“Sao mai” Phạm Phương Thảo “trả nợ thầy” An Thuyên

17/01/2011 10:56 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Sau album DVD hoành tráng Mơ quê ra mắt hồi năm ngoái, “Sao Mai” Phạm Phương Thảo có vẻ như khá lặng lẽ. Những tưởng cô “ngủ quên” sau chiến thắng của Mơ quê, nhưng không phải, cách đây 3 tháng, Phương Thảo âm thầm ra mắt CD về Bác Hồ để dành tặng quê hương Nghệ An của mình và bây giờ cô tung ra CD nhạc An Thuyên đặc biệt có tên Điệu buồn điệu thương cũng trong… lặng lẽ.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo

* Đã từng nghe Phương Thảo nói rằng album nhạc An Thuyên là ấp ủ của Thảo trong nhiều năm giờ mới thực hiện được, Thảo cũng mất khá nhiều thời gian để hoàn thành đĩa này... Vậy tại sao album ra mắt có vẻ lặng lẽ, âm thầm như thế?

- Có lẽ bởi những người hát dòng nhạc dân gian như chúng tôi không quen... ồn ào khi ra mắt album mới. Chúng tôi không phải nhạc trẻ, không thể ra sản phẩm là rùm beng trên báo chí. Tuy nhiên, sau khi phát hành ngày 9/1 vừa qua thì CD bán cũng khá tốt, tôi nghĩ như thế có nghĩa là không lặng lẽ rồi. Sản phẩm âm nhạc ra đời quan trọng nhất là khán giả biết và tìm đến, CD của tôi cũng đang làm được việc đó.

* Thảo hay hát nhạc An Thuyên nhưng không phải là giọng ca thành danh nhờ nhạc sĩ này, cũng không gắn bó với nhạc An Thuyên như nhiều cặp ca sĩ - nhạc sĩ khác, vậy lý do vì sao mà Thảo làm riêng album An Thuyên?

- Thực tình thì tôi hát nhạc An Thuyên, mê nhạc An Thuyên từ khi còn nhỏ, nhưng đấy chỉ là một trong những lý do thôi. Lý do lớn hơn cả là có Phương Thảo như hôm nay là nhờ thầy An Thuyên. Thầy là người phát hiện ra giọng hát của tôi, nâng đỡ tôi và định hướng dòng nhạc cho tôi. Bạn bè trong trường tôi đều biết, ngày xưa đi học tôi “đầu gấu” lắm, cũng từng ẩu đả ở trường đấy, nhờ thầy giúp đỡ nên tôi mới không bị... đuổi học (cười lớn).

* Thật khó tin là một Phương Thảo dịu dàng trên ti vi với những ca khúc êm mượt, đằm thắm lại có thể đầu gấu đến mức nhờ thầy can thiệp mới không bị đuổi học như vậy?

- Thầy vẫn cho rằng tôi là người nóng tính mà. Thầy An Thuyên không chỉ là người thầy mà còn là người bạn lớn của tôi nữa. Khi tôi ra đĩa, định làm chương trình gì, công việc gì tôi đều gọi điện nói chuyện với thầy, rất nhiều chuyện trong cuộc sống tôi cũng chia sẻ với thầy. Thầy thường cho rằngtôi nóng tính nên dễ sai lầm.

* Xem ra thầy An Thuyên đã có những ưu ái đặc biệt cho cô học trò nhỏ Phương Thảo?

-Tôi nghĩ là không chỉ có tôi mà hầu hết học sinh trong trường tôi đều nhận thấy thầy An Thuyên là người nhân hậu, đáng kính. Tôi được thầy ưu ái hơn bởi tôi còn là người đồng hương nữa. Khi còn đi học, tôi không chỉ được thầy phát hiện, nâng đỡ mà còn thường xuyên “ăn nhờ ở đậu” nhà thầy nữa cơ. Thầy đi vắng suốt, tôi sang nhà ăn cơm với cô.

Hồi xưa, năm thứ 2, thầy phát hiện ra giọng dân ca của tôi trong một chương trình biểu diễn của trường, từ khi có sự giúp đỡ của thầy, tôi thường được hát đơn ca trong các chương trình chứ không phải hát tốp ca hay hợp xướng. Con đường âm nhạc của tôi thênh thang hơn là nhờ có sự giúp đỡ của thầy như thế. Tình cảm giữa thầy và tôi lớn lao là như thế.

* CD Điệu buồn điệu thương này có rất nhiều ca khúc mới của nhạc sĩ An Thuyên, có ca khúc nào thầy đặc biệt viết riêng cho Thảo?

- Trong CD có những ca khúc lần đầu tiên hát, có bài đã từng hát nhưng rồi lại chưa được phổ biến như: Chỉ tại dòng sông đa tình, Sông ngàn sâu, tình làng quê... nhưng không có ca khúc nào tôi được thầy tặng riêng cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ khán giả sẽ có nhiều cảm nhận hơn về nhạc An Thuyên với những ca khúc mới này.

* Trong CD, trang bìa 2 có để lời ca khúc của 4 bài hát mà Thảo hát, có thể thấy lời ca rất nhiều tình cảm lứa đôi, đặc biệt là ca khúc Đêm tình phụ, rất buồn, rất đau khổ, nghe Thảo hát cũng đầy những uẩn khúc, nỗi buồn như chạm vào da thịt người nghe. Nhiều người đoán già đoán non là Thảo hát ca khúc đó cảm xúc đến vậy bởi có chút động chạm đến chuyện tan vỡ của gia đình Thảo?

- Thầy An Thuyên vẫn bảo tôi, càng khổ thì hát càng hay. Nhưng, Đêm tình phụ thì không phải chuyện của tôi, nhưng chuyện tình cảm riêng cũng làm tôi buồn nên những bài hát trong đĩa này tôi tự tin là đã thể hiện tốt. Khi tôi mang đĩa đến cho thầy nghe thử ở bản mộc, thầy nói “được”, như thế là tôi đã mừng lắm rồi.

* Lặng lẽ ra nhiều album như thế, không biết thời gian tới đây Thảo có định lặng lẽ ra album nào nữa không?

- Sau một năm ra được 2 album như vậy, tôi thấy mình cũng đã làm được nhiều việc rồi. Thời gian tới tôi cũng sẽ tập trung cho một vài dự án tiếp theo, nhưng tính tôi không thích nói trước vì sợ làm không xong hoặc cứ trễ hẹn. Như dự án nhạc An Thuyên này tôi đã định làm từ 2 năm trước mà cứ lấn cấn nhiều việc, giờ mới thực hiện xong.

* Cảm ơn Thảo.

Nam Phong (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm