Pepe là ác quỷ hay thiên thần của Real Madrid?

18/11/2012 14:21 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Pepe sẽ đi vào lịch sử của Real Madrid, của Liga nói riêng và của bóng đá nói chung không chỉ vì là một trong những trung vệ hay nhất thế giới mà còn vì thường xuyên là nhân vật chính trong những cuộc ẩu đả và đụng đầu trong vài năm qua tại Liga.


Như Tito Vilanova đã nói khi đề cập đến vụ bị “Người đặc biệt” Jose Mourinho chọc mắt: Vấn đề không phải là bản án xử phạt, mà là hình ảnh bị lưu lại mãi mãi dù năm tháng trôi qua. Bây giờ, chỉ cần cư dân mạng gõ cái tên Pepe trên Google thì ngay lập tức một trong những hình ảnh đầu tiên sẽ chẳng lấy gì làm hay ho cho lắm.

Lá chắn thép của Nhà Trắng

Mùa trước, sau cú giẫm lên tay Messi trong một trận kinh điển, nhiều lãnh đạo của “Nhà trắng” đã tiết lộ cho báo chí biết trung vệ người Bồ có thể phải ra đi vào mùa hè tới vì cầu thủ này đã làm cho hình ảnh của Nhà Trắng trở thành xấu xí. Nhưng mùa hè trôi qua mà Pepe chẳng đi đâu cả, đơn giản bởi vì anh quá tài năng và quá quan trọng đối với Real Madrid.

Thử nghĩ với hàng loạt chấn thương ở hàng thủ và tiền vệ áo trắng như thời gian vừa qua, từ Marcelo đến Ramos, Arbeloa, Xabi Alonso và Khedira, nếu không có “lá chắn thép” Bồ Đào Nha thì khung thành của Iker Casillas sẽ ra sao và liệu bây giờ Real Madrid có còn giữ được khoảng cách bất lợi với Barcelona chỉ là 8 điểm hay không, hay đã lên tới 11 hoặc 12 điểm.

 “Pepe là một cầu thủ tuyệt vời, có giá trị tối cao đối với chúng tôi, một lá chắn không thể thay thế. Anh ấy không đáng bị truy nã dưới bất cứ hình thức nào vì đã cống hiến tất cả cho CLB”, giám đốc thể thao của Real Madrid, Miguel Pardeza, đã nhận xét  khi đề cập đến vụ “Barca ghi hình theo dõi riêng Pepe” ở mùa trước vừa được tiết lộ gần đây. Còn HLV Jose Mourinho thì thừa nhận rằng khi có Pepe, “Real sẽ không sợ bị hở lưng, có thể gây áp lực hơn nữa ở phần sân đối phương, cướp lại bóng nhanh hơn và khả năng tấn công cũng nguy hiểm hơn”.

Không phải ngẫu nhiên mà sau khi EURO 2012 kết thúc, chỉ có Pepe, Ramos và Pique được nằm trong hàng thủ của đội hình lý tưởng 23 cầu thủ do các HLV bầu chọn. Tương tự, trang Goal.com cũng chọn Pique, Puyol, Javi Martinez, Ramos và Pepe là 5 trung vệ hay nhất của Liga mùa trước. Real Madrid rất cần đến thể lực, tốc độ, khả năng đoán trước tình huống cũng như sự dũng mãnh của Pepe. Từ khi Jose Mourinho về với sân Bernabeu, đội bóng áo trắng đã 8 lần vấp ngã khi "số 3" vắng mặt.

Đã đến lúc rửa hình ảnh cho Pepe

Sau những nỗ lực “rửa hình ảnh” cho Cristiano Ronaldo trong giai đoạn nước rút cho việc bình chọn Quả bóng Vàng, thông qua việc để tiền đạo này liên tục xuất hiện và trả lời phỏng vấn, với một hình ảnh thân thiện và dễ mến, trên các phương tiện truyền thông đầy uy tín như CNN, ESPN, France Football, BenSport, A Bola... ban lãnh đạo Real Madrid giờ đây cho rằng đã đến lúc phải làm cho những người hâm mộ bóng đá quên đi những hình ảnh hung bạo của Pepe trong quá khứ.

Điều trớ trêu là đúng vào lúc chiến dịch “rửa hình ảnh” cho CR7 và Pepe bắt đầu chưa được bao lâu thì lại xảy ra vụ ẩu đả giữa các cầu thủ của Levante và Real Madrid vào giữa tuần qua, mà người khơi mào và đóng nhân vật chính không ai khác lại là Pepe. Chính vì thế, CLB hoàng gia đã phải ra ngay hẳn một thông cáo trong đó khẳng định trung vệ người Bồ Đào Nha không phạm bất cứ một hành động phi thể thao nào trong vụ việc nói trên, mặc dù phía Levante tố cáo Pepe không chỉ nhảy múa khiêu khích mà còn đấm cả Ballesteros.  

Sau đó, kênh truyền hình của Real Madrid, đã làm hẳn một băng video trong đó chỉ ghi lại những hình ảnh tham gia tấn công của trung vệ Pepe và phát đi rộng rãi. Một số lãnh đạo và cầu thủ áo trắng cũng lên ủng hộ cầu thủ người Bồ. Thậm chí, không ít CĐV cực đoan còn coi Pele là biểu tượng của sức mạnh của Real Madrid.

Nói gì thì nói, tất cả những cố gắng đó của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ là vô ích nếu thỉnh thoảng trung vệ người Bồ Đào Nha lại không kiềm chế được “thú tính” tiềm ẩn trong con người anh. Và nếu như thế thì dù có được một bộ phận người hâm mộ coi là “thiên thần” thì cũng sẽ có không ít khán giả coi anh là “quỷ dữ”.

Khang Chi
Thể thao & Văn hóa

Đầy tiền án tiền sự

Tin tức mới nhất do nhà báo Jose Ramon de là Morena công bố trên chương trình “El Larguero” của kênh Cadena Ser cho biết chính trung vệ người Bồ là nhân tố kích nổ cuộc ẩu đả tại khu vực phòng thay đồ sau khi trận Real Madrid-Levante giữa tuần qua kết thúc.

Phấn khích trước trận thắng có phần từ sự giúp đỡ của trọng tài, theo cách đánh giá của một số cầu thủ của Levante, Pepe đã nhảy múa trước phòng thay đồ đối phương với những động tác mang tính khiêu khích. Và không chỉ có thế, khi thấy hậu vệ Ballesteros đi vào phòng y tế nơi Cristiano Ronaldo đang chữa vết rách trên mắt do nhận cú cùi chỏ từ cầu thủ Navarro của đội bóng chủ nhà để hỏi han tình hình ra sao, Pepe liền đi theo và chưa biết “đầu cua tai nheo ra sao” đã xông tới để “ăn thua đủ” với Ballesteros, khiến cảnh sát phải nhanh chóng nhập cuộc.

Nhưng đây không phải là lần đầu, Pepe thể hiện sự hung bạo của mình cả ở trong và ngoài sân cỏ. Chắc không một người xem bóng đá nào có thể quên hình ảnh Pepe đá như điên dại vào lưng cầu thủ Casquero của Getafe sau khi anh này đã ngã sóng xoài úp mặt xuống đất hoặc pha dùng chân giẫm lên tay Messi khi La Pulga đã ngã ngồi trên sân cỏ. Cú đấm vào Ballesteros có thể sẽ được bỏ qua vì nó diễn ra ở một khu vực không có máy quay nhưng hai hành động phi thể thao nói trên thì mãi mãi sẽ tồn tại trong trí nhớ của những người xem bóng đá. 

Con số

6 Trong 6 mùa giải khoác áo Real (tính cả mùa này), Pepe đã nhận 6 thẻ đỏ. Trung bình mỗi mùa một thẻ.

31 Pepe không "đồ tể" như người ta tưởng. Mùa trước, hậu vệ này không nằm trong số 20 người phạm lỗi nhiều nhất tại Liga, còn nếu so sánh với cầu thủ đứng đầu bảng là Casado (65 lần) thì Pepe chỉ có 31 lần phạm lỗi.

243 & 262 Mùa giải năm ngoái, Pepe đã cản bóng thành công 243 lần và cướp lại bóng từ chân đối phương tới 262 lần, chỉ kém Sergio Ramos (với 288 và 303 lần). Chỉ số ấy của Pepe còn cao hơn cả Puyol và Pique.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm