Pellegrini & Guardiola: Ai ghen ai?

29/07/2009 12:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cho dù khả năng thành công Ibrahimovic bị đánh giá thấp hơn so với Kaka và Cristiano Ronaldo. Nhưng khi nhìn lại chiến dịch chuyển nhượng của 2 ông lớn ở Liga mùa này, rõ ràng Pep Guardiola sẽ hạnh phúc hơn so với người đồng nhiệm Pellegrini.

Lý do rất đơn giản, chính Pep là người đã đề nghị Chủ tịch Joan Laporta mua tiền đạo người Thụy Điển về để thay thế Eto’o. Trong khi đó, không ai biết, khi mua Kaka và Ronaldo, Florentino Perez có hỏi qua ý kiến của HLV Pellegrini hay không.

Câu trả lời là “e rằng không”, bởi đấy cũng chính là phong cách thường thấy ở Perez, từ thời “Galacticos 1.0”. Các đời HLV Real trước đây đều bị “ấn vào tay” những ngôi sao có thể không phù hợp với triết lý bóng đá mà mình theo đuổi. Khi đó, họ chỉ có hai sự lựa chọn. Một là buộc phải phá tung cả đội hình để lấy chỗ cho ngôi sao ấy. Hai là… rời khỏi CLB.

Kaka (trái) có tích hợp được với Ronaldo (phải) hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Trong khi đó, ai cũng hiểu điều tối quan trọng đối với mỗi một HLV là được tự chủ trong mọi vấn đề liên quan tới chiến thuật, được tự tay lựa chọn những cầu thủ phù hợp với lối chơi mà mình ưa thích. Tại Villarreal, Pellegrini có quyền làm như vậy, hoặc ông có thể gợi ý cho Giám đốc thể thao và Chủ tịch mua những cầu thủ nào mà ông cảm thấy là cần thiết. HLV người Chile thành công một phần cũng là nhờ vào yếu tố đó. Nhưng ở Real, đấy là điều hết sức xa xỉ.

Dĩ nhiên, bất cứ HLV nào trên thế giới cũng thèm khát có trong tay những ngôi sao như Kaka hay Cristiano Ronaldo, và Pellegrini có thể cảm thấy tự hào rằng mình đang được làm việc với những ngôi sao hay nhất ở vị trí của anh ta. Nhưng vấn đề là ở chỗ HLV người Chile không có được sự chủ động trong công việc của mình. Mà một HLV làm việc với tâm trạng như bị “cưỡng ép” khó có thể đạt được hiệu quả như ý muốn. Hoặc là ông ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm ra được một sơ đồ hợp lý, có chỗ cho tất cả các ngôi sao.

Phải thừa nhận, đẳng cấp của Kaka và Ronaldo cho phép họ có thể thích ứng với nhiều sơ đồ chiến thuật, hay vị trí khác nhau. Nhưng họ chỉ có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình ở một vài vị trí nhất định. Và ở vị trí ấy, họ có “tương thích” với nhau hay không mới là điều quan trọng, nhất là khi từ tuần này, Kaka mới tập trung cùng với đội bóng mới.

Sự loạc choạc của Real trong những trận giao hữu khởi động (thắng đối thủ nhược tiểu Shamrock Rovers 1-0 và hòa Al Ittihad với tỷ số 1-1) là một minh chứng cho thấy điều đó. Mùa Hè vẫn còn dài và Pellegrini đang tiếp tục thử nghiệm. Nhưng liệu đến khi mùa giải mới bắt đầu, ông có tìm ra được một sơ đồ, cũng như bộ khung mang tính ổn định cao?

Ngược lại, nếu một khi Pep đã yêu cầu Laporta đem Ibra về thay Eto’o thì hẳn là HLV trẻ này đã nhìn thấy ở tiền đạo người Thụy Điển những phẩm chất có thể bổ sung cho lối chơi của toàn đội. Tất nhiên, việc Ibra có thành công hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân cầu thủ này. Nhưng dù thế nào thì Pep cũng đang hết sức hài lòng, bởi ở các CLB lớn. không phải HLV nào cũng có được lợi thế như ông đang có.

Cả Zidane cũng không được hỏi ý kiến?!

Mùa này, Florentino Perez đã bổ nhiệm cựu danh thủ Zidane làm cố vấn cho mình, chủ yếu trong các vấn đề chuyển nhượng, nhằm tránh những sai sót như ở nhiệm cuối kỳ trước. Chẳng hạn, năm 2004, Real từng chi 25 triệu để chiêu mộ Walter Samuel, song lối chơi chậm chạp của trung vệ người Argentina rõ ràng không phù hợp với lối chơi của Real. Tuy vậy, theo báo chí TBN thì dường như giữa Perez và Zizou đã có những rạn nứt. Zizou khuyển Perez tập trung mua Ribery thay vì Ronaldo, bởi huyền thoại người Pháp lo ngại tính khí của ngôi sao người Bồ có thể làm hỏng bầu không khí của đội bóng. Tuy nhiên, Perez đã dồn tiền để mua Ronaldo, và có vẻ không mặn mà lắm khi theo đuổi Ribery. Đấy có thể là lý do dẫn đến việc Zidane hoàn toàn vắng mặt những buổi ra mắt của các tân binh đến Bernabeu mùa này.
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm