Ngày 30: Pat Farmer bị "so cựa"

08/01/2013 13:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất phát từ lúc 7 giờ 45 phút tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Pat Farmer dầm mình trong cơn mưa chạy từng bước đều đặn để tiến về địa phận tỉnh Đồng Nai.

Lúc 10 giờ, khi đoàn đang chạy qua xã Xuân Tâm của huyện Trảng Bom (Đồng Nai), Pat Farmer “bị” giáo viên Phan Hoàng Duy “đón đầu” và chạy đồng hành. Vốn là vận động viên điền kinh từng đoạt nhiều giải vô địch trong các cuộc chạy marathon ngắn nên giáo viên bộ môn thể dục thể thao này hết sức hào hứng tham gia cuộc chạy. Anh chia sẻ: “Mình biết thông tin về hành trình này trễ quá nên không chuẩn bị luyện tập gì cả. Sáng nay, đang dạy thì nghe tin đoàn đi ngang qua huyện mình nên mình báo cáo xin nghỉ ngay và chạy theo đoàn. Trước đây, mình chạy xa nhất là 42 km, giờ chạy 50 km. Mình nghĩ một người nước ngoài dấn thân chạy vì nước sạch cho Việt Nam thì mình cũng nên đóng góp chút gì đó”. Không lâu sau khi được vận động viên Hoàng Duy nhập cuộc, Pat Farmer có thêm bạn đồng hành là cậu sinh viên mới ra trường Vũ Văn Dũng. Dường như quá hăng say nên ngay khi bắt đầu cuộc chạy, hai người đồng hành này chạy khá nhanh khiến Pat Farmer phải e ngại vì tốc độ chạy thông thường của ông chỉ 9-10 km/giờ. Dường như cũng muốn đua với sức trẻ nên ngay khi nhận thấy đôi bạn trẻ có cơ may “qua mặt” mình, Pat Farmer liền tăng tốc. Lập tức, Duy và Dũng cũng tăng tốc theo. Cứ thế, ba người đàn ông vừa chạy vừa so kè nhau trong cơn mưa khiến cho cả đoàn được một phen hào hứng reo hò.

Cuộc đua của họ càng thêm gay cấn khi có thêm ông Bùi Thí Sanh (một người bạn thân của bố Mai Nguyễn Đình Huy) ở km thứ 30 của đoạn đường từ Hàm Tân đến Trảng Bom. Sự góp mặt của ông Sanh làm không khí cuộc đua mỗi lúc một nóng lên khiến vận động viên Pat Farmer phải cố hết sức để tăng tốc dần lên. Dù bị chuột rút 2 lần và phải chạy chân không vì đôi giày bị ướt nhưng Vũ Văn Dũng vẫn không bỏ cuộc khiến cả Pat Farmer và mọi người trong đoàn hết sức ngưỡng mộ. Đến 6 km cuối, Pat Farmer lại có thêm “đối thủ” vốn là một vận động viên thể thao có tiếng tại huyện Hưng Lộc, đó là Lê Thiện Phương, anh trai của nhà quay phim Lê Thiện Trình.

Sau hơn 50 km “nhìn mặt nhau mà chạy”, 5 vận động viên kết thúc ngày “thi đấu” của mình vào lúc 3 giờ 30 phút tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom. Dù mệt nhoài và mồ hôi nhễ nhại nhưng ai nấy đều hết sức phấn khích. Trong khi Pat Farmer vui mừng vì kết thúc 67 km của ngày thứ 30 sớm hơn dự định thì cả Phan Hoàng Duy và Vũ Văn Dũng cho biết họ đang “hăm he” chạy tiếp vào ngày 8 để đồng hành cùng Pat Farmer trên chặng đường từ Trảng Bom về thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc “so cựa” dường như vẫn chưa kết thúc vì sáng ngày 8 tháng 1, ngoài Phan Hoàng Duy và Vũ Văn Dũng, Pat Farmer còn phải đương đầu với nhiều vận động viên chuyên nghiệp của tỉnh Đồng Nai. Dự kiến khoảng 3 giờ chiều ngày 8 tháng 1, đoàn marathon Nối liền một dải Việt Nam sẽ vào địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Hi vọng hành trình chạy vào thành phố náo nhiệt nhất nước sẽ trở nên sôi nổi và đông đúc không kém chặng đường nào đã qua.

Chương trình này do ASIAN Chamber of Commerce & Industry tài trợ; Tổ chức thực hiện: Công ty Lê Quý Dương; Bảo trợ truyền thông: báo Thể thao & Văn hóa; Bảo trợ pháp lý: East West Lawyers; và các nhà đồng hành: Blackmores, AVSS.


Ảnh: Văn Bảy, Thiện Trình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm