Ngày 29: Pat Farmer cán đích 2.000 km

07/01/2013 16:07 GMT+7 | Thể thao


(Thethaovanhoa.vn) - Từ 5 giờ 25 phút sáng ngày 6 tháng 1 năm 2013, trung tâm thành phố Phan Thiết rộn ràng hẳn lên bởi gần 3.000 người tập họp về quảng trường Nguyễn Tất Thành để dự lễ chào đón đoàn marathon quốc tế Nối liền một dải Việt Nam.

Giữa lúc đất trời còn mờ mịt trong sương sớm, đại diện của 17 cơ quan, ban ngành tỉnh Bình Thuận lần lượt xếp hàng ngay ngắn tạo nên không khí trang nghiêm mà nô nức lạ thường. Sau phần làm lễ, gần 3.000 người chạy hưởng ứng cùng Pat Farmer khiến đoạn đường quốc lộ 1 ở trung tâm thành phố Phan Thiết chật kín những bước chân. Trước không khí sôi nổi của cuộc chạy hưởng ứng đông đảo nhất từ trước đến nay dành cho mình, Pat Farmer không giấu nổi xúc động. Ông bảo: “Quả thực đây không phải là cuộc chạy của riêng tôi mà là cuộc chạy của tất cả các bạn trẻ, của những con người thân thiện và nhân ái ở đất nước Việt Nam xinh đẹp. Tôi tin các bạn đủ nghị lực để thực hiện những điều lớn lao và mới mẻ hơn những điều các bạn từng làm bấy lâu nay”.

Đến 2 giờ 45 phút, Pat Farmer cán đích 2.000 km tại thôn 3, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Chỉ dừng lại 15 phút để ký tên vào băng-rôn lưu niệm và chụp ảnh với trẻ em địa phương, Pat Farmer tiếp tục chạy để đủ số km mà ông và ban tổ chức đặt ra mỗi ngày. Rất hào hứng khi thấy mình đã chạy được 2/3 chiều dài của Việt Nam, Pat Farmer chia sẻ: “2/3 chặng đường vừa qua quả là tuyệt vời. Tôi luôn nghĩ mình phải hoàn thành cuộc chạy này, phải xuyên qua hơn ba ngàn km để thưởng thức hết vẻ đẹp kỳ diệu của đất nước hình chữ S này, để trải nghiệm hết cái tình người nồng ấm người Việt Nam. Tôi không muốn bỏ sót một bước chạy nào, ở bất kỳ chặng đường nào”. Là một người luôn gắn mình với những góc khuất của hồn quê Việt Nam, đạo diễn Lê Quý Dương bồi hồi xúc động khi đoàn chạy đến cột mốc 2.000 km. Không reo hò hoặc nói với giọng hào sảng như thường lệ, vị đại diện đơn vị sản xuất chương trình này chia sẻ: “Mới ngày nào tôi đứng ở km số 0 của địa đầu đất nước mà giờ đã đi được 2/3 chặng đường, quả là nhanh thật. Khi ở điểm 1.000 km, tất cả mọi người vui không tả xiết bởi ai nấy đều có chung cảm tưởng mình đã làm được một điều gì đó mà từ trước đến nay mình chưa bao giờ làm. Bây giờ, khi ở điểm 2.000 km, niềm vui không còn kiểu bùng nổ như bắn pháo hoa mà nó sâu lắng hơn, đằm thắm hơn. Dường như chúng tôi đã đi qua một lộ trình đủ dài để cảm nhận từng vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Nếu 1.000 km đầu tiên là chạy để kết nối nhân tâm thì ở 1.000 km tiếp theo là chạy để tri ân đất trời, để cảm ơn tạo hóa đã ban tặng một đất nước Việt Nam xinh đẹp, một dân tộc thân thiện và đầy ắp tình người… Có lẽ, rất nhiều người trong chúng ta vì mải sống cho riêng mình bao nhiêu năm qua mà không để ý rằng chúng ta đang sống ở một đất nước nên thơ và nồng ấm tình người xiết bao, để rồi bây giờ khi tất cả cảm nhận thu vào con tim và khối óc, tôi lại xúc động một cách lạ thường”.

Có thể nói, sau 29 ngày di chuyển từ Bắc đến Nam, không chỉ Pat Farmer mà mỗi thành viên trong đoàn đều đổi thay. Có những người xưa nay chưa bao giờ xa gia đình hoặc rời quá xa chòm thôn lối xóm của mình, nay được đi dọc khắp đất nước, được sống với những người xa lạ nhưng rất hòa hợp, được thử từng món ăn khác nhau, được nghe từng giọng nói rất khu biệt, được thấy hình hài đất nước ở mỗi địa phương khác nhau, họ bỗng lớn lên qua từng ngày. Vẻ đẹp của Việt Nam trong mắt họ cũng không còn mặc định ở những danh lam thắng cảnh và cái tình người thân ái giữa những người Việt không còn là một khái niệm mơ hồ, xa vời. Thay vào đó, những hành động tưởng như nhỏ nhặt của người dân hai bên đường như cho đoàn nghỉ ngơi giữa buổi trưa nắng nóng, tặng một bát nước chè xanh hay tất tả leo tận ngọn dừa để hái vội một chùm dừa non cho đoàn… đã tạo nên một vẻ đẹp ấn tượng đến xao xuyến trong lòng những người thực hiện chương trình. Do vậy, với những chàng trai cô gái lần đầu tiên đi dọc hết chiều dài đất nước, vẻ đẹp của xứ sở này đã trở nên cụ thể như một dải lụa, để rồi qua mỗi ngày, họ biết nâng niu cuộc sống của mình hơn, biết sống mở lòng và có ích hơn cho cộng đồng để góp phần làm đẹp thêm cho dải lụa mang tên Việt Nam.

Chiều ngày 7 tháng 1 năm 2013, toàn bộ đoàn Nối liền một dải Việt Nam sẽ tổ chức lễ cầu an tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai với hi vọng mọi người sẽ được bình an, may mắn trong năm mới và mọi việc sẽ suôn sẻ khi đoàn đi qua xa lộ tử thần, tiến về thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 8. Tin rằng cung đường thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây với những vựa lúa và vườn trái cây sẽ đem đến nhiều bất ngờ và thú vị cho Pat Farmer và toàn bộ thành viên trong đoàn.

Chương trình này do ASIAN Chamber of Commerce & Industry tài trợ; Tổ chức thực hiện: Công ty Lê Quý Dương; Bảo trợ truyền thông: báo Thể thao & Văn hóa; Bảo trợ pháp lý: East West Lawyers; và các nhà đồng hành: Blackmores, AVSS.

Ảnh: Thiện Trình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm