Milan đại thắng Palermo: Và con tim đã vui trở lại

17/10/2011 12:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tạm biệt nhé, những cơn stress! Sự trở lại của Robinho sau gần hai tháng chấn thương và rất nhiều yếu tố tích cực đã giúp Milan có trận đấu “bốc” nhất từ đầu mùa và đánh bại đối thủ khó lường Palermo 3-0 đầy thuyết phục.

Sau nhiều tháng dài, San Siro mới thực sự sống trong những cảm xúc đầy vị ngọt như đêm 15/10. Những tifosi có mặt trên khái đài sân San Siro liên tục có cơ hội để hòa quyện niềm vui cùng những khoảnh khắc mà Milan ghi bàn. Lần lượt Nocerino, Robinho và Cassano lập công, Milan đã có chiến thắng thuyết phục nhất từ đầu mùa giải.

Milan trở lại con đường chiến thắng - Ảnh Getty

Trước trận đấu với Palermo, những tifosi mơ mộng của Milan cũng chỉ dám kỳ vọng đội nhà sẽ vượt qua khó khăn bằng một chiến thắng nhẹ nhàng. Không ai dám tin đội quân của Allegri sẽ lột xác hoàn toàn so với chính họ ở trận đấu gần nhất (thua rệu rã trước Juve). Lý do là Milan có quá nhiều vấn đề bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng phong độ kéo dài một tháng qua.

Nào là niềm tin cứ cạn dần sau mỗi kết quả đáng xấu hổ, rồi thêm vấn đề liên quan đến Ibra. Trong vòng hơn một năm nay, Ibra là người không thể thiếu trong chiến thuật của Allegri. Thế nên, việc Ibra bất ngờ “đau bụng” chẳng khác gì tín hiệu xấu đe dọa đến hy vọng tìm lại ánh sáng của Milan. Hơn nữa, Palermo không phải kẻ dễ bắt nạt. Dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Devis Mangia, Palermo đang chơi tưng bừng theo cách không biết sợ là gì.

Với không ít nỗi lo và thách thức, việc Milan làm chủ chính mình và giành chiến thắng đậm 3-0, trong thế trận mà họ có thể ghi thêm 3-4 bàn nữa, là điều rất khen ngợi.

Niềm vui từ những thay đổi

Chiến thắng và nụ cười không tự nhiên mà đến với Milan. Trong thời điểm mà chỉ một kết quả thất vọng nữa có thể sẽ khiến Allegri nối gót Gasperini rời thành Milano để tìm kiếm công việc mới, chiến lược gia người Livorno đã chấp nhận thay đổi triết lý bóng đá đầy cơ bắp của mình.

Theo đó, thay vì bố trí hàng tiền vệ như trước, để rồi tất cả chỉ cúi đầu làm việc nhưng không hề có hiệu quả, Allegri chọn giải pháp mang tính sáng tạo hơn. Bên cạnh Nocerino và van Bommel, những tiền vệ có khả năng đánh chặn, là một Aquilani chơi hào hoa hơn. Ngay phía trên bộ ba này là Robinho.

Sử dụng Robinho trong đội hình xuất phát là một bước ngoặt quan trọng mà Allegri mang đến. Sau chấn thương dài ngày, Robinho cần thời gian để hòa nhập trở lại. Tuy vậy, Allegri đã mạo hiểm khi xếp anh đá chính, với hy vọng sẽ sớm thu được kết quả, trước khi rút cầu thủ người Brazil ra nghỉ. Với sự năng động của Binho, và nhất là những pha di chuyển thông minh, dám đột phá thẳng vào vòng cấm, Milan làm chủ hoàn toàn trận đấu.

Không còn hình ảnh các tiền vệ đạp chân nhau, còn tiền đạo thì đói bóng, Milan hầu như chỉ chơi bóng ở phần sân Palermo, và suốt 90 phút Abbiati như một kẻ thất nghiệp. Những gì Milan thể hiện là một hình ảnh hài hòa giữa các tuyến. Nocerino chơi cực kỳ hiệu quả khi gặp lại đội bóng cũ và là tác giả bàn thắng  mở tỷ số, van Bommel như một hòn đá tảng tại trung tuyến, Aquilani chơi rất tự do và trở thành cầu nối tuyệt vời với các tiền đạo.

Từ đó, các tiền đạo luôn có bóng để gây sức ép khủng khiếp lên khung thành đối phương. Robinho đã có dấu ấn ngay khi vừa trở lại; Cassano trải qua giai đoạn đẹp nhất kể từ ngày gia nhập Milan; Ibra hết “đau bụng” và đóng góp gián tiếp vào hai bàn thắng. Nếu thủ môn Tzorvas không có một buổi tối thể hiện phong độ xuất thần, Milan đã có thể ghi nhiều hơn 3 bàn thắng.

Chiến thắng của Milan còn được thể hiện qua những con số áp đảo trên bảng thống kê: 20 pha dứt điểm so với 6 của đối phương; 674 đường chuyền, trong khi Palermo chỉ có 295); kiểm soát bóng lên đến gần 70%. Giai đoạn stress đã được Milan rũ bỏ để khơi dậy cảm hứng và nụ cười chiến thắng.

Khi con tim đã thấy niềm vui, rồi Seedorf, Boateng và Ambrosini đồng loạt trở lại, đã đến lúc Milan đưa ra lời thách thức cho các đối thủ trên con đường bảo vệ ngôi vương.

Ngọc Linh

3 Lần đầu tiên Milan ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu mùa giải 2011-12. Đây cũng là lần thứ 3 trong mùa giải Milan giữ sạch lưới (đều ở San Siro).

0 Palermo không sút trúng khung thành của Milan lần nào trong cả trận đấu. Đây là lần đầu tiên ở Serie A mùa này có một đội dứt điểm tệ như vậy.

1 Nocerino và Robinho đều có bàn thắng đầu tiên cho Milan trong mùa giải này. Với Nocerino, đây cũng là bàn đầu tiên của anh kể từ ngày 22/5/2011 (Palermo - Chievo 1-3).

7 Trong 8 bàn thắng của Milan ở Serie A, có 7 cầu thủ khác nhau lập công (Ibra, Cassano - 2 bàn, Aquilani, El Shaarawy, Seedorf, Nocerino và Robinho).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm