Con bò & chiếc ô tô

30/12/2011 10:32 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - 1. Ở quê, chuồng bò thường được làm gần nhà, nhà nào có chuồng nấy. Nhưng ô tô không phải con bò. Không thể bắt chủ xe phải đỗ xe ngay trong nhà mình, hay phải cách nhà mình tối đa bao nhiêu mét. Chủ xe có quyền chọn chỗ đậu xe không ở nhà mình thì hàng xóm, không ở phường này thì ở phường khác, không ở quận này thì ở quận khác.

2. Ra đồng rồi thì bò vô tư “dừng, đỗ” bất cứ chỗ nào để nhai cỏ, phóng uế. Nhưng ô tô không phải con bò. Chỗ dừng, đỗ xe tạm thời mỗi khi đánh xe đi ăn sáng, uống cà phê… là điều nan giải.

Các bãi đỗ xe luôn chật cứng - Nguồn: Internet

Luật pháp đương nhiên đã quy định hết sức rõ ràng về các điểm dừng, đỗ, chỉ có điều nó được thực thi như thế nào. Chỉ khi thực thi việc này nghiêm khắc nhất, “móc hàm” mọi chiếc xe dừng, đỗ sai quy định thì thảm họa ô tô mới có thể cứu vãn. Nếu làm được điều đó thì dù có chỗ đỗ xe hợp pháp ở nhà thì người ta cũng không dám dong xe thoải mái ra đường. Thêm nữa, cái lối chiếm dụng hợp pháp lòng đường để làm bãi đỗ xe là tiêu biểu cho lối bóc ngắn cắn dài, chẳng khác gì buộc bò ngay giữa đường cái. Khi người ta có thể kẻ vẽ lòng đường để thu tiền, thì chẳng ai mặn mà gì với việc đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây bãi đỗ xe ngầm để cũng chỉ thu về được từng đồng bạc lẻ.

3. Rõ ràng cách quản lý con bò với cách quản lý chiếc xe ô tô là hoàn toàn khác nhau.

Nobita

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm