Vợ không mở miệng

23/11/2015 06:17 GMT+7 | Truyện cười

* Bà vợ ở nhà nhận được điện thoại của chồng từ văn phòng:

- Em yêu, anh có chuyện rất gấp, cuối tuần này anh phải ra ngoại ô câu cá với sếp của anh. Em giúp anh chuẩn bị dụng cụ câu cá và quần áo, đừng quên đồ ngủ nhé. Khoảng một giờ nữa anh sẽ về nhà lấy.

Một giờ sau, ông chồng về nhà và mang hành lý đi rất gấp gáp. Đến chiều chủ nhật, khi ông chồng trở về nhà, bà vợ hỏi:

- Chuyến đi vui vẻ chứ anh?

- Tuyệt vời em ạ, anh đã gây ấn tượng tốt với sếp. Mọi thứ đều ổn chỉ trừ việc em quên xếp đồ ngủ vào hành lý cho anh thôi.

Bà vợ bình thản đáp:

- Ồ không, em chuẩn bị đầy đủ đấy chứ, em để đồ ngủ của anh ở trong hộp đựng dụng cụ câu cá đấy!

* Một người phụ nữ tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ:

- Vấn đề của cô là gì?

- Thưa bác sĩ, vấn đề của tôi là tính khí của chồng tôi. Anh ấy cứ hay nóng giận bất thường mà không có nguyên do gì hết. Điều đó khiến tôi rất buồn phiền và sợ hãi.

Vị bác sĩ im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy cô hãy thử áp dụng cách này xem. Mỗi khi cảm thấy chồng sắp nổi nóng, bà hãy lấy một ly nước uống nhưng đừng nuốt nhé. Cứ ngậm như vậy cho đến khi chồng bà đi ra chỗ khác hoặc bình tĩnh trở lại.

Chỉ 2 tuần sau, người phụ nữ vui mừng quay trở lại thông báo với bác sĩ:

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, tôi đã làm theo lời ông và thực sự là chồng tôi đã bớt nóng tính hẳn. Tôi không ngờ một ly nước lại có tác dụng kỳ diệu đến thế.

Vị bác sĩ trả lời:

- Thật ra nước không có tác dụng gì đâu, chỉ cần bà không mở miệng ra thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

K.T (st)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm