12/06/2017 08:29 GMT+7 | Hài hước
* Một bác sĩ trẻ đến gặp nhà văn nổi tiếng và nói:
- Tôi đã bỏ nghề thầy thuốc để trở thành một nhà văn. Tôi nghĩ làm như vậy mình sẽ đem lại cho mọi người nhiều lợi ích hơn.
- Chỉ cần bỏ nghề y là anh cũng đã đem lại cho họ nhiều điều tốt lắm rồi.
* Thưa bác sĩ, tôi có trục trặc về chuyện phụ nữ.
- Ồ, tại thần kinh đấy, đúng là tại thần kinh đó thôi... Ông hãy nuôi một con mèo. Mèo thường giúp ta hết stress, hết căng thẳng...
- Kia, bác si, ông đùa đấy à?! Căng và thẳng chính là những cái mà tôi không có được mà!
* Bác sĩ đang đo huyết áp cho bệnh nhân, chợt lắc đầu nói bâng khuâng:
- Chẳng nhẽ vừa mới loáng một cái mà đã chết rồi ư?
- Trời ơi! Anh ấy chết rồi sao? – cô vợ bệnh nhân gào lên.
- Xin cô bình tĩnh. Tôi còn đang tự hỏi xem vấn đề ở anh ta hay ở cái đồng hồ chết tiệt này.
K.T (sưu tầm)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất