Tội 'ăn vụng'

16/08/2017 10:43 GMT+7 | Hài hước

* Hai bà mẹ trò chuyện về những đứa con.

- Ba thằng con tôi luôn bao che, bênh vực nhau. Khi một đứa phạm lỗi hai đức kia không bao giờ hé môi.

- Thế làm sao chị phát hiện ra đứa hư để răn daỵ?

- Dễ thôi. Tôi chỉ cần cho cả ba đứa nhịn đói đi ngủ. Sáng dạy thấy đứa nào bầm mặt thì tôi trị tội đứa đấy!

* Buổi trưa đi học về, cậu bé vui vẻ nói với ba:

- Ba ơi! Chiều nay ba đến lớp để cô giải lại bài toán cô ra ngày hôm qua.

- Sao lại là ba? Ba có đi học đâu?

- Cô bảo tất cả ai làm sai bài toán này đều phải đến ạ.

* Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau:

- Sao trông cậu buồn thế?

- Con mèo nhà tớ chết rồi.

- Cậu nhớ nó à?

- Không!

- Thế thì làm sao?

- Tớ chỉ lo từ nay không ai chịu tội ăn vụng thay tớ.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm