'Thời buổi này phải có phong bì tôi mới ký'

23/07/2016 07:32 GMT+7 | Hài hước

* Một nhà công nghiệp quyết định nói chuyện thẳng thắn với đứa con trai 25 tuổi của mình, một kẻ lười biếng chẳng làm việc gì trong đời.

- Không thể kéo dài mãi thế này được nữa - ông ta nói - đã đến lúc con phải bước vào cuộc đời hoạt động. Ngay từ mai, con hãy xuống nhà máy với bố và con sẽ bắt đầu làm việc như một công nhân.

- Để làm gì ạ? - cậu con trai hỏi.

- À... để kiếm sống! Mà con biết đấy, nếu làm việc tốt, con sẽ mau chóng lên làm đốc công.

- Để làm gì ạ?

- Để rồi trở thành kỹ sư. Làm kỹ sư tuyệt lắm! Sau đó một thời gian, con có thể thành ông chủ như bố.

- Để làm gì ạ?

- Sao để làm gì: Con nghĩ mà xem: khi là ông chủ con sẽ không bị ai sai bảo nữa. Con sẽ là chủ của chính mình. Con có thể cứ thoải mái ngồi chơi và nhìn những người khác làm việc.

- Rồi sao nữa ạ? - cậu con trai tỏ vẻ ngạc nhiên - Đó chẳng phải chính là điều con đang làm bây giờ hay sao?

* Cô giáo bảo một học sinh: "Em về chép phạt 100 lần bài này và xin chữ ký của bố mẹ".

- Thưa cô, em hứa sẽ chép đầy đủ, nhưng cô cho em xin 1 cái phong bì.

- Để làm gì?

- Bố vẫn bảo mẹ em rằng: "Thời buổi này phải có phong bì tôi mới ký".

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm