Thợ mài dao

26/07/2017 07:39 GMT+7 | Hài hước

* Trong nhà hàng, một thực khách xin gặp ông giám đốc. Khi đã được đưa vào phòng làm việc của giám đốc, ông khách nói:

- Tôi rất khen ngợi chất lượng đặc biệt của món bít-tết ở nhà hàng này.

- Ông giễu tôi đấy à? - ông giám đốc kêu lên vì biết rất rõ món bít-tết của mình.

- Không phải thế đâu ạ. Bít-tết ở nhà hàng của ông cứng như đế giày nên tôi không biết diễn tả thế nào để ông hiểu được rằng tôi thực sự cảm ơn ông. À, mà quên, tôi chưa đưa ông tấm danh thiếp của tôi nhỉ. Đây ông này:

Ông giám đốc cầm lấy tấm danh thiếp và thấy trên đó ghi:

Alfred Dupaton

Thợ mài dao.

*Trong giờ triết học, giáo sư giảng:

- Người tự kiềm chế và chịu nhẫn nhịn khi mình không đúng, là nhà thông thái. Thế người cũng phải tự kiềm chế và vẫn phải nhẫn nhịn khi mình đúng, là…

Một sinh viên ngồi ở cuối giảng đường trả lời ngay!

- … là người có vợ ạ!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm