Ngốc như đàn ông

10/06/2017 08:40 GMT+7 | Hài hước

* Quan tòa nói với bị cáo:

- Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng anh không ăn cắp bức tranh. Anh được tự do!

- Thưa quý tòa - bị cáo reo lên - vậy là từ nay bức tranh ấy thuộc về tôi?

* Anh chàng say rượu lê lết về nhà giữa đêm khuya. Không bật đèn lên để khỏi làm vợ thức giấc, anh ta lần mò đi tìm cái ăn. Trong bóng tối, anh ta tìm được một cái nồi còn âm ấm, anh ta ăn các thứ trong nồi rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, anh ta trách vợ:

- Em nấu cái món súp gì trong nồi thế hả?! Nước súp còn tàm tạm, chứ thịt thì vẫn còn dai ngoách.

- Súp nào? Thịt nào? - người vợ kêu lên - Đồ nát rượu! Cái nồi ấy tôi nấu mấy miếng giẻ rửa bát để vò cho sạch đấy chứ!

* Voira, cậu có biết thằng Golberg không? Cái thằng ở đối diện nhà tù ấy…

- Biết, nó có chuyện gì vậy?

- À, bây giờ nó ở đối diện nhà nó.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm