18/10/2014 10:00 GMT+7 | Truyện cười
- Sao, ông ở đó à?
- Ừ, tôi nấp ở đây để khỏi phải nghe những lời trách móc của anh, vì tôi xấu hổ, xấu hổ lắm về chuyện trong nhà tôi chẳng có một thứ gì để anh ăn trộm cơ.
* Ở bến xe điện ngầm, một hành khách cao to vạm vỡ đến gặp cảnh sát:
- Thưa ông trung sĩ, một tên móc túi ăn cắp cái ví tiền của tôi.
- Anh nhớ rõ nó chứ, nó có đặc điểm như thế nào?
- Nó mặc một chiếc áo ba-dông da cánh bướm, cổ tay phải nó bị trẹo và tai trái nó bị rách...
* Hai gã bạn chia sẻ với nhau về kế hoạch tương lai.
- Tớ quyết định sẽ mở một cửa hàng vàng bạc - một gã nói.
- Cậu nhiều tiền thế à?
- Hiện giờ thì chưa, nhưng tớ đã có cả một bộ móc sắt có thể mở được gần như bất cứ loại khóa cửa nào.
* Hai phụ nữ gặp nhau.
- Chào bà! Chồng bà hồi này thế nào?
- Ồ, bà biết không, anh ấy trở thành một nạn nhân của khoa học.
- Các tia phóng xạ?
- Không, các dấu vân tay.
* Hai tên trộm nói chuyện với nhau.
- Cậu khó lòng tưởng tượng tớ đã gặp vận xui như thế nào! Hôm qua, tớ bị thất bại khi thực hiện một vụ trộm có thể nói là cực kỳ đơn giản.
- Nghĩa là cậu chuẩn bị chưa kỹ.
- Chưa kỹ? Suốt trong 3 tuần lễ, tớ đã cho thằng con chủ cái biệt thự chết tiệt ấy ăn uống để nó quen với tớ.
- Thế rồi sao?
- Thế rồi tớ giẫm phải đuôi con mèo.
Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất