20/05/2017 07:23 GMT+7 | Hài hước
* Quan tòa: Anh có nhận là anh đã ăn cắp 2 con ngỗng không?
- Bị cáo: Thưa quý tòa, không phải tôi đã ăn cắp chúng, mà là tôi đã cứu chúng thoát khỏi một cái chết chắc chắn. Vì ông chủ của chúng thể nào cũng làm thịt chúng cho bữa Giáng sinh hôm sau.
* Một dãy dài người xếp hàng vào mua rượu ở cửa hàng. Trên phố, có 2 bố con nhà nọ đi qua. Cậu bé hỏi bố:
- Bố ơi, những ai đang xếp hàng thế kia hả bố?
- À - người bố đáp - đó là những kẻ lười biếng không chịu tự nấu rượu ở nhà…
Anh Vũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất