Năng khiếu bẩm sinh

18/10/2017 08:00 GMT+7 | Hài hước

* Cô giáo hỏi một học sinh:

- Em học được ở đâu mà viết lắm lỗi chính tả thế này?

- Thưa cô, cái đó không thể học được vì đó là do năng khiếu ạ.

- Em có biết sau chữ “A” là chữ gì không?

- Thưa cô, là tất cả những chữ còn lại ạ.

* Một anh chàng vào xin việc tại cửa hàng đồ cổ, hỏi sơ qua về tuổi tác và trình độ xong, ông chủ giơ lên một thanh gỗ mục và hỏi:

- Anh nhìn kỹ đi xem đây là cái gì?

- Tăm xỉa răng của hoàng đế La Mã.

- Tốt! Anh có thể bắt đầu làm việc ngay từ bây giờ.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm