Giao cả két sắt cho ô-sin

04/06/2017 07:52 GMT+7 | Hài hước

* Ô-sin giận dữ:

- Thôi, bà đã không tin cháu, thì tốt nhất là cháu không làm cho bà nữa.

Bà chủ:

- Sao cô lại bảo tôi không tin cô nhỉ! Tôi đã giao cho cô giữ cả chìa khóa cái két sắt đựng các đồ quý giá của tôi và các món trang sức đắt tiền của tôi còn gì nữa!

- Vâng, đúng là như thế! Nhưng mà cái chìa khóa ấy lại không mở được két sắt!

* Một ông khách vào quán cầm tờ thực đơn lên và lấy bút gạch xóa gì đó. Thấy vậy, anh phục vụ ngạc nhiên hỏi:

- Này ông, ông làm cái gì thế? Sao ông lại gạch xóa trong tờ thực đơn của quán chúng tôi?

- À, tôi chỉ xóa đi những món có giá từ 10 đô-la trở lên mà thôi. Vài phút nữa, vợ tôi sẽ tới đây cùng ăn trưa với tôi..

* Một anh chàng kể với bạn:

- Cậu tưởng tượng được không, hôm qua, tớ đi săn mà lại quên không đem theo khẩu súng.

- Vậy à! Cũng phiền phức đấy nhỉ! Thế khi nào thì cậu mới nhớ ra là đã quên súng?

- Rất tiếc là tớ chỉ nhớ ra điều đó khi tớ đem về cho vợ tớ một con thỏ ngoài chợ!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm