Cô gái ngực trần trong sòng bạc

07/10/2015 09:11 GMT+7 | Truyện cười

* Pieme chơi bài với anh trai. Thấy Pieme cứ thắng mãi, anh nó ngạc nhiên lắm, bèn theo dõi và cuối cùng đã phát hiện ra:

- Mày ăn gian, mày lừa bịp!

- Tất nhiên! Pieme vui vẻ trả lời.

- Thế là rất xấu. Mày có biết với những kẻ ăn gian, lừa bịp thì rồi sẽ thế nào không?

- Thì rồi họ sẽ thắng chứ còn sao nữa!

* Chuyện vừa xảy ra vào giờ mở cửa của ở một sòng bạc tại Las Vegas.

Ở bàn chơi gieo súc sắc tính điểm, hai anh hồ lì chờ những người khách đầu tiên. Một cô gái tuyệt đẹp bước vào, đến chỗ họ và hỏi:

- Tôi có thể đặt 20 nghìn đô-la để gieo các con súc sắc được không?

- Được chứ ạ - hai anh hồ lì đáp.

- Một điều nữa: Bao giờ tôi cũng gặp may khi tôi để ngực trần. Vậy các anh cho phép tôi cởi áo sơ mi và áo lót chứ?

- Được, được! - hai anh kia đồng thanh đáp.

Cô gái cởi hết áo, phô ra một bộ ngực tuyệt đẹp. Rồi cô gieo mấy con súc sắc, cô thốt lên mấy tiếng sung sướng, sau đó cô vơ súc sắc đem trả hai anh hồ lì và kêu to:

- Tôi thắng rồi! Tôi thắng rồi!

Cô mặc áo lót và sơ mi vào, nhận lấy 20 nghìn đô-la tiền được bạc rồi đi luôn.

- Cô ta được bao nhiêu điểm ấy nhỉ?- một anh hồ lì hỏi anh kia.

- Tớ đâu có biết! Tớ tưởng cậu nhìn các con súc sắc!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm