Bạn đọc

19/07/2014 10:01 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Một người kể với bạn:

- Tớ vừa đọc một cuốn tiểu thuyết về một cặp vợ chồng làm “chuyện ấy” ở những nơi rất khác nhau.

- Thế thì hấp dẫn lắm nhỉ!

- Hôm Chủ nhật, tớ đọc một chương của cuốn tiểu thuyết ấy ở dưới bếp. Hôm thứ Hai, tớ đọc một chương khác trong nhà để xe. Hôm thứ Ba, tớ đọc một chương khác nữa ở dưới hầm rượu...

* Tôi đã viết một cuốn tiểu phẩm hài hước về nghệ thuật bóc tỏi - một chuyên gia về nấu ăn kể.

- Thế các độc giả của ông nghĩ sao?

- Rất nhiều người trong số họ nói với tôi rằng tác phẩm ấy khiến họ cười chảy cả nước mắt...

* Một phụ nữ đến nhà bạn gái rất ngạc nhiên thấy chồng bạn đang dùng laptop sau khi đặt cái ghế tựa và cái bàn nhỏ giữa một bể to đầy nước.

- Chồng tớ là nhà văn - cô bạn chủ nhà nói - và để viết một tiểu thuyết, anh ấy cần đặt mình vào đúng hoàn cảnh. Cho nên theo như tớ đoán, khung cảnh diễn ra những sự việc trong tác phẩm sắp tới của anh ấy là một đảo hoang.

* Một nhà văn viết tiểu thuyết giải thích:

- Viết một cuốn tiểu thuyết khiến ta được hưởng một niềm hạnh phúc nhất định, đồng thời cũng gây cho ta một nỗi đau ghê gớm. Đại khái cũng hơi giống như ta đang làm tình với một cô bác sĩ nha khoa chữa răng cho ta trong lúc cô ấy khoan răng cho ta vậy.

* Một người nói:

- Tôi đang muốn ghi tên vào một khóa dạy đấm boxe.

- Chắc ông định lập nghiệp trong lĩnh vức ấy?

- Không phải thế. Tôi muốn viết tiểu thuyết. Và tôi thề với ông rằng khi trông thấy ở bìa 4 cuốn sách của tôi một tấm ảnh tôi có những bắp thịt cuồn cuộn, các nhà phê bình sẽ không ông nào dám chê văn phong của tôi.

Anh Vũ  
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm