Ăn nói đúng mực

13/10/2017 06:53 GMT+7 | Hài hước

* Trong vùng đồng cỏ mênh mông, lần đầu tiên trong đời một con voi con trông thấy một con lạc đà. Vốn tính tò mò, con voi con không cưỡng nổi việc tiến lại gần con lạc đà và hỏi:

- Anh là ai mà lại đi lại với cái bướu phì phì trên lưng thế kia?

- Này chú bé - lạc đà đáp - với một cái “của quý” thò lò ở giữa mặt thế kia, chú nên ăn nói cho đúng mực hơn nhé.

* Một nhóm mấy người đàn ông ngồi trò chuyện về sức khỏe.

- Tôi chưa bị ốm một ngày nào, đó là vì tôi sinh hoạt theo một lối sống đơn giản, điều độ - một người kể - Trong khoảng thời gian ở lứa tuổi từ 20 đến 40, hàng ngày tôi đi ngủ lúc 9 giờ và bao giờ cũng dậy lúc 6 giờ sáng. Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tôi làm việc, ăn uống, mà tôi ăn toàn những thứ không cầu kỳ, rồi sau đó, tôi chơi thể thao khoảng một tiếng đồng hồ… Tất cả những cái đó đã đem lại những kết quả tuyệt vời.

- Xin lỗi, ông cho tôi hỏi câu này nhé - một người khác ngắt lời - thế ông bị ngồi tù vì tội gì vậy?

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm