Y Moan trở thành NSND: Đau khổ vì không còn sức để hát

20/09/2010 11:03 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Cả đêm ấy Y Moan không ngủ. Anh hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc vì được phong tặng NSND - món quà vô giá. Đau khổ vì không còn sức để hát cho nhân dân nữa....

1. Sáng 16/9 vừa qua, tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh và Sở VH,TT&DL tổ chức lễ trao bằng danh hiệu NSND cho ca sĩ Y Moan. Phần thưởng cao quý sau 35 năm cống hiến đến với anh - giọng hát số 1 Tây Nguyên - vào lúc trọng bệnh nguy cấp, là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho anh và tạo sự xúc động lớn cho khán giả, những người làm nghệ thuật.

Ngày 6/9 sinh nhật Y Moan tròn 53 tuổi, cũng là ngày phát hành DVD Trở về buôn làng xưa, tỉnh tặng anh 200 đĩa. Y Moan hát, phòng thu tại nhà do các con trai thực hiện. Tỉnh tài trợ tiền ghi hình, sản xuất 2.000 đĩa để phát tới các buôn làng.


Y Moan trong đêm nhạc Ngọn lửa Cao nguyên 6/8 tại Hà Nội. ảnh: Nguyễn Đình Toán
Trong buổi lễ, NSND Y Moan mặc áo thổ cẩm truyền thống Ê Đê lên phát biểu rưng rưng cảm động. Bên dưới, xe cứu thương, bác sĩ do tỉnh bố trí túc trực. Đoàn ca múa tiếp tục văn nghệ chào mừng. Y Moan không thể hát, anh phải về sớm, còn buổi lễ thành ngày hội kéo dài tới 12 giờ trưa. Bà mẹ Y Moan 76 tuổi và vợ chồng người dì ruột cùng cả gia đình đều có mặt, chỉ thiếu vợ chồng Y Vol.

Cả đêm ấy Y Moan không ngủ. Anh hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc vì được phong tặng xứng đáng - món quà vô giá. Đau khổ vì không còn sức để hát cho nhân dân nữa. Anh từng mong mỏi sẽ ăn mừng sau buổi lễ, cùng anh em bạn bè uống rượu cần. Điều ấy không làm được nữa.  

2. Kể từ khi được vợ con đưa lên Hoà Bình cắt thuốc ông lang Kiểm đầu tháng 7 đến nay, Y Moan đã điều trị sang nhiều loại khác, ai mách gì cũng theo. Sức ngày một yếu, không ăn được gì đêm thì gần như không ngủ vì rất đau đớn, mỗi ngày anh chỉ uống vài thìa sữa, truyền 4 chai dịch (muối, đường, vitamin, đạm). Hồi tháng 5 trước khi vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM anh nặng 71kg, nay chỉ còn 32kg, di chuyển khó khăn. UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở VH,TT&DL giúp đỡ nhiều, bạn bè, khán giả khắp nơi tới thăm, quan tâm ủng hộ, mọi việc chăm sóc dồn vào đôi vai người vợ 49 tuổi, chị Nguyễn Thị Minh Ngẫu vất vả ngày đêm. Con gái út vừa vào học Cao đẳng Sư phạm Anh văn. Trung úy Y Garia tốt nghiệp ĐH Thanh nhạc tháng 5 vừa qua, xin vào làm việc tại quê hương để chăm sóc ba, anh không nhận lời đi xa, chỉ làm phòng thu, hát ở tỉnh. Cuối tháng này, Y Garia ra Hà Nội ít ngày. Nơi đây có nhiều bạn bè và môi trường tốt cho anh phát triển sự nghiệp, vì anh cả đã ở Hà Nội, nên Y Garia phải ở gần đỡ đần ba mẹ. Trước mắt anh dạy thanh nhạc cho các em dân tộc. Thời gian tới, anh sẽ làm album hát các sáng tác của hai anh em và nhiều nhạc sĩ khác. Vợ chồng Y Garia ở nhà riêng kế bên nhà ba mẹ, họ đã có một con gái Saron 5 tuổi.
 
3. Nhạc sĩ Nguyễn Cường muốn làm live show cho Y Moan tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM cuối tháng 9. Nhưng tối 18/9, trao đổi với TT&VH ông cho biết: “Không thể làm một đêm nhạc nào nữa. Y Moan không còn hơi sức để hát. Một người cuồng say và đam mê như thế, không nhảy múa cuộn trào thác âm thanh được nữa thì khổ tâm lắm. Song, làm thế nào, biết chờ phép lạ nào đây?”.

Trong ngôi nhà tại buôn D’há Proong, xã Cưbur, đường Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Mê Thuột, những ngày Thu này, Y Moan nghĩ tới người hâm mộ, bạn bè, những nơi anh đã đến, đã hát, từ các buôn làng hẻo lánh tới các thành phố châu Âu. ý nghĩ vượt khỏi thể xác yếu ớt mong manh, ước mơ điều thần diệu màu nhiệm”.

Khát vọng của Y Moan, giấc mơ Đam San Y Moan vẫn còn cháy và mãi cháy trong nỗi nhớ mọi người. Chúng ta cùng cầu chúc may mắn đến với anh!

Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm